Lúc đầu mình đến thì thấy đăng bài trên chợ onl ăn vặt, thái độ phục vụ thì bình thường không có gì để nói. Không biết phải do mình khó tính không, nhưng đồ ăn cũng tạm được thôi. Mình mua bill khoảng 170k, khoai tây lắc thì ngon, nhưng lẩu thì thiếu rau (nghe nói là hết rau còn có cho nhân viên đi mua hay không thì không biết) Tteokbokki thì nước lỏng bỏng ( mình ăn chổ khác có rau, nhưng ở đây khi mua mang về vẫn không có rau). Nói chung chỉ tạm ổn nếu không nói là tệ. Đây là mình nhận xét theo góc độ của bản thân thôi.
Mình thường ghé quán để học bài và tụ tập cùng bạn bè
Quán bán nước và đồ ăn khá rẻ và ngon ᵔᴥᵔ phù hợp với học Sinh, Sinh viên
Chị chủ dễ thương lắm......๑>ᴗ< ๑
Mình đặt có 160k thôi mà lúc nhận đồ ăn hết hồn, nhiều hơn mình nghĩ.
Còn nóng.
Đặt 2 phần trái cây, mở ra chủ yếu là đồ chua và dưa hấu , đầy hộp.
Trà sữa và bánh flan ăn uống được nhưng hơi ngọt.
Mì và trứng ở mức tạm, mì loại thường chứ ko phải loại sợi to. Nhưng so với giá rẻ thì khá tốt.
Nói chung quán này đáng thử.