Mình cũng hay uống ở đây. Trà sữa thì béo quá, trân châu dễ ngán có cái trân châu đường đen mới vừa miệng uống được mà ngọt lắm. Quán chảnh cực kì nhất là ông chồng, tới mua mà lúc nào mặt cũng nhăn nhăn như đi xin á. Quán khá đông nên tới phải xếp hàng
Chỗ ngồi thì không có, bán thì người tới sau bán trước, người quen bán trước, chủ thì mặt mày khó chịu, mua thêm trân châu thì không bán bảo mua thêm nước thì bán, sữa thì pha từ bịch bột đựng trong bao tải nhìn dơ , bán không cần khách mà
Sạch sẽ, mình với chị tuần nào cũng uống chỗ này. Nhiều trân châu và thạch, trà sữa hơi béo quá nhưng hồng trà thì tuyệt vời!! Trân châu tự làm nên to lắm. Nơi đáng để uốngggg. Có điều chủ chưa được thân thiện lắm. quán mua take away chứ hông có chỗ ngồi đâu nha