Lần nào lên NOW tìm trà sữa đều y như rằng Shuncha đập vào mắt đầu tiên. Quán lúc nào cũng giảm giá đẫm tưởng vắng khách mà mấy lầy đi qua thấy đông phết chứ.
Mấy lần ngồi ốc chị Lệ đều ngó ra quán, mà ăn xong bữa ốc lại no lăn thành ra vẫn chẳng có dịp ngồi uống tại chỗ. Được cái lần nào gọi ship về nhà cũng thấy ổn.
Sữa tươi trân châu đường đen ở đây cũng ngon phết. Đường đen thơm đậm, trân châu dẻo dai hút rột rột. Trà gạo sữa thơm, thêm đậu đỏ ngọt bùi và kem cheese đặc sánh. Mỗi lần gọi một món khác nhau, món nào cũng ưng.
Bao giờ về trung tâm mình cũng phải gọi ở Shun Cha một lần hic. Hôm nay thấy deal giảm sâu quá nên order luôn hai cốc và một chè dù chỉ có một người, và mình vẫn ăn hết sạch sau một ngày haha )))
Mình thử chè đầu tiên, là tào phớ khoai dẻo gì đó, tào phớ thì mềm mịn, nhưng không đặc biệt lắm; khoai có ba loại thì phải, ba miếng gì đó, mình thì không thích khoai nhưng cũng nhắm mắt ăn thôi; nước đường siêu ngọt; cái ok nhất là cực nhiều trân châu và trân châu Shun Cha thì ngon khỏi nói rồi, bao giờ cũng mềm dẻo nhiều nhai đã cả mồm.
Trà đậu biếc latte ô long hay trà xanh gì đó thì quá ok rồi, bao giờ vào Shun Cha mình cũng gọi món này, kèm topping nha đam là bezt luôn ))
Mình còn order thêm một trà sữa trân châu nữa, order từ trưa nhưng tối mới uống vì xử xong 2 em kìa thì ngang bụng quá hic. Nhưng phải nói là ẻm quá đỉnh luôn, đến tối mà cốc vẫn mát (đhs, mình còn không bỏ vào tủ lạnh), trà thơm và rõ vị, trân châu vì bị ngâm nước lâu nên hơi bở nhưng vẫn ok lắm.
Ncl quán tủ của mình rồi ))) mà lười đi quá không check in được nên toàn gọi về hic :Đ
Gọi ship về nhà đến lần thứ 3 rồi mới viết review cho quán. Lần đầu tiên chỉ là tình cờ order vì gần nhà và có mã giảm giá thôi, mà cho đến lần này là sắp nghiện luôn rùi ????
Mình là một đứa cực kì khó tính khi chọn trà sữa, đặc biệt là rất ghét những quán làm quá ngọt hay quá ít vị trà. Đc cái ở đây thì uống không hề bị ngọt (cái mình ưng nhất), thật vị trà (ô long và matcha ngon lém), topping cũng ngon, kem cheese thì mình chưa thử, nói chung là chất lượng tốt hơn mình nghĩ và giá cả cũng không cao so với mặt bằng chung các loại trà sữa bây h. Hôm nào tiện sẽ qua quán thử xem không gian tnao ????
Làm việc gần đây nên thi thoảng bỏ bê việc đi uống tí ????????????????????. Uống ở đây 2 lần rồi và cả hai lần đều rất hài lòng. Nhân viên quán nhiệt tình dễ thương. Không lên tầng trên của quán nên ko biết bên trên như thế nào, nhưng tầng dưới hơi chật và không thoáng. Trà sữa ở đây khá ngon. Đặc biệt nhất là trân châu ở đây nhiều kinh khủng, nhìn như những quán khác thôi nhưng nhiều hơn hẳn. Trân châu đã nhiều lại còn ngon dai giòn nữa chứ, nhai nhai thích cực kì. Ủng hộ quán nhiều nhiều!
Mình đã từng uống khá nhiều loại trà sữa của Đài Loan vì năm ngoái mình có ở Đài 1 năm. Về***uống trà sữa mà k muốn uống luôn ý. Nhưng sữa tươi trân châu đường đen của Shuncha uống ngon thật, ngon gần bằng trà sữa mình uống bên Đài luôn. Trân châu mềm, ngon lại còn nhiều nữa; sữa tươi thơm, order ít đá nên khá vừa miệng ạ????
Gọi trà sữa Shuncha nhưng cảm giác như uống sữa, vị trà không rõ, mùi sữa rất đậm, cảm giác như uống sữa tươi có đường và dù có 50% đường nhưng ngọt kinh khủng.
Lần thứ 2 uống của Shun Cha, cũng khá được. Tuy nhiên mình cảm thấy khá nhạt, mình chọn mức đường 80% vì sợ ngọt quá nhưng khi uống thì mình thấy quá nhạt ???? thấy mỗi kem mặn là có vị thôi???? rút kinh nghiệm lần sau chắc để 100% đường luôn