Trc hết phải nói trà sữa dc,trân châu mềm,ok.
Mà khi t vào,ra ý hỏi coi có giữ xe hay ko thì 3 4 đứa ở quán cũng ko nhìn luôn,đành bỏ ngoài cửa r vào.lúc order thì nhân viên cười cợt,nói chuyện đủ thứ,lại còn nhăn nhó vs mình nữa chớ,mog là mình nhầm @@ bàn thì bẩn vãi nồi,thấy dính dính mà bóng bóng,quệt thử thì đen cmn tay luôn,t lấy khăn giấy lau,nv tới đưa ts cho t,thấy vậy cũng k thèm lấy khăn lau luôn @@ chỗ ngồi thì ẩm thấp,tối tăm,có 2 bàn để 2 bộ PC gần đó,trông bừa bộn hết sức.1 lần thôi,ko có lần 2,review v để mn biết có j mà né.
Nay rãnh rỗi rủ đám chị em bạn dì đi uống trà sữa, tình cờ thấy quán này mới mở nên kéo vào uống. Giá nước khá ok, nhìn cũn đẹp. Tiếc là phía trước quán bãi giũ xe hơi nhỏ, mà đành chịu, Sài Gòn tấc đất tấc vàng mà. Nói chung sẽ lại uống thường xuyên.
Đặt quá trời topping mà không ly nào có topping trong khi mình trả thêm tiền cho khoản đó. Ly 30% ngọt hơn ly 50% đường. Trà sữa không có vị gì uống y như sữa tươi.
Đặt qua foody nhưng quán ko xác nhận, ship phải chạy đến mua. Đồ giảm giá có khác, hầu như chỉ nước không có cái đâu, giảm giá thì còn đỡ chứ thực tế 100k để có 2 cốc đá đó chắc chắn bị khách chửi cho. Tóm lại sẽ ko dùng đồ của quán nữa.