Quán trong sân nhà nhưng sân cũng bé thôi chứ không rộng lắm, có ghế xúp để ngồi, xe máy để trong sân cũng được tầm 2-3 chiếc. Chạy thẳng vô hẻm tí xíu, nhìn bên trái là thấy quán nè.
Menu nhiều món để lựa chọn, mình mới uống thử có 2 món là matcha double foam matcha 30k và cacao cheese trân châu đường đen 25k. Matcha vị Đài Loan nha, uống thơm lắm, đi lớn uống siêu đã luôn. Cacao cực đậm vị, trân châu hạt to, dẻo, mềm, kem cheese béo.
Giá ở đây khá mềm, các món đều dưới 30k nè mà cực kì chất lượng luôn.
Bạn chủ quán vui vẻ, thân thiện, pha chế nước cũng nhanh lẹ.
Nay đi cv ghé ngang thấy cái xe trà sữa màu xanh cũng nổi gê. Ghé vô ún thử trà đào Ruby thấy khá ok,đào giòn chua ngọt kêu thêm ngọc trai đào ăn hợp lắm í. Vị trà k ngọt gắt uống dễ chịu. Con pạn đi chung thì ún trà sữa lài nó kêu thơm vị trà mà k chát. Có cả trà sữa đủ vị lun mà thấy có sốt trái cây vs mứt trái cây nữa có lẽ lần sau sẽ ún thử