Royal tea cách đây 1 năm thì nhiều quán lắm, nay toang hết rồi, còn chỉ có 2 quán bám trụ thôi. lâu lâu thèm trà trái cây royal nên đặt bên này về uống. quán đang sale giá còn khá rẻ á, chưa tới 30k nữa. ly mình gọi là trà trái cây nhiều đới royal. uống khá mát, mùi thơm, vị ngọt nhẹ, uống mát người, thêm 1 số loại trái cây nữa : dâu tây, cam vàng, táo, ăn xong có đồ dai mát mẻ cả người.
shipper giao hàng cũng nhanh đó
giá mua trên now rẻ hơn mua tại quán khá nhiều đó
Quán mới mở giảm giá 50% trên giá món. Giảm thêm 20k tiền ship nên mua được đồ uống giá rẻ. 2 món có 40k. Đồ uống cũng khá ngon, nhiều loại mà cơ bản là rẻ. Trân châu quán làm khá cứng không ngon, kem cheese béo thơm.
Để gọi đây là 1 thương hiệu thì thật sự là chưa xứng tầm. Mình đã uống trà hoa hồng nhiều chỗ rồi rất thơm và ngon. Riêng trà ở quán này nó có mùi kinh khiếp và uống 1 ngụm xong bỏ nguyên ly. Về phần kem cheese nó sánh nhưng vẫn cứ bột bột và vị kem nó nhàn nhạt.
Socola đắng, không biết các bạn có sai liều lượng k. Đi ngay tối 15 khai trương với ly t2 giá 9k, nhưng view quán rất nhỏ k có nhiều bàn, bàn k ai dọn để khách ngồi. Quán cúp điện chạy máy điện ồn mình có thể thông cảm nhưng nhân viên ồn khi có khách đang ngồi quá kém ý thức.
Chất lượng matcha ở royaltea PCL ngang với loại của các quán rẻ khác kể cả các quán vỉa hè, không phải loại matcha mà mình từng uống ở các royal địa chỉ khác và các thương hiệu lớn khác như heekcaa, sharetea, xicha :)) Hơi thất vọng về ly matcha này, thật sự chỉ cần bỏ 20k đã có thể uống 1 ly matcha như này ở đầy quán nhỏ lẻ, quá ngọt vị đường, sữa. Còn trà đào chanh sả tạm ổn, nhưng ít đào quá và đào có cảm giác k ngon. Nếu quán bán đúng giá menu thì chất lượng không xứng, tuy nhiên bán với nửa giá này thì tạm được.