Lại nhân dịp có cái code 50k của game nên lại ngoi lên quán này uống trà sữa.
Nhưng lần này mình gặp 1 sự cố nhỏ là do trúng này quán có khuyến mãi thêm hay sao mà đơn của mình tài xế gọi đến 2 - 3 lần nhờ hủy đơn do chờ quá lâu. Có liên hệ tổng đài để nhờ hủy mà không được. Cuối cùng sau bao cuốc gọi và gần 1h30p thì mình cũng có 2 ly trà sữa trên tay. Qua 1la6u làm bớt độ thèm.
Trà sữa ngũ cốc trước uống rất ngon giờ uống thấy vị trà hơi nhạt.
Trà sữa trân châu vị cũng bình thường
Bữa trước có order trà sữa ở chi nhánh này uống. Đặt trên now ship cũng khá nhanh nhưng vị trà sữa thì ko giống với những chi nhánh khác mình uống. Đặc biệt là viên trân châu nở to, mềm nhũn và rất bở y như trân châu để qua ngày. Rất khó uống mình ko uống nổi, phải nói là ko dám uống.
Lớp kem vị vẫn ok nhưng ko được mịn, hơi xốp phồng nên uống vào miệng cảm giác ko thích lắm.
Rb chi nhánh nguyễn- thái- học-. biết chi nhánh này hơi bị lâu mà mãi hôm nay mới có duyên ghé vô. tiệm nằm ngay ở chân cầu ông lãnh hướng từ quận 4 qua quận 1, bên ngoài không gian khá rộng để để xe á, sức bên trong không gian khá thoáng mát vì trần cao, bên dưới là khu ngồi và tầng lửng cũng nhỏ nhỏ thui. bàn kiểu riêng tư cho team 2 hay team 4 nè, mà ko biết mình đi ngay hôm gì mà vắng tanh luôn dù lúc đó tầm 18h30 ngồi tới gần 21h luôn mà thấy hơi ít khách. Mình order pinacha tea là trà dứa ấy, uống fresh, mát lạnh, ngon, nên thêm topping sẽ ok hơn. Nhân viên làm món nhanh mà có vẻ hơi thiếu thân thiện với khách.
Mình được nhỏ em giới thiệu cho quán này: “Em thuộc đạo trà sữa, chưa có 1 quán trà sữa đang hot nào mà không miệng em trong đó, nhưng kem cheese ở R&B là ngon nhất”
Một đứa hảo trà sữa, đạo đồ béo như mình mà nghe xong câu đó thì bằng mọi giá phải thử. Quả thật không thất vọng tẹo nào. Bây giờ hễ ai hỏi đặt trà sữa ở đâu thì mình luôn ưu tiên chọn R&B (dĩ nhiên để gọi món có kem cheese). Kem cheese béo ngậy và có vị mặn mặn vừa phải, kết hợp với trà sữa thì tuyệt vời ông mặt trời.
Menu thì mình uống thử hết trơn nhưng bây giờ mới đi viết review (he he). Vị mỗi người mỗi khác nên mình có đánh giá thì cũng không chắc chắn là mọi người sẽ thích nhưng đồ uống ở quán khá ngon.
Điểm trừ lớn nhất ở quán***này có lẽ là mấy bạn nhân viên vì mình thấy mấy bạn không được niềm nở, tươi cười (những quán R&B ở quận khác mình chưa bao giờ đến). Thậm chí khi vào cũng chả nhận được câu chào, lời cảm ơn (do mình cảm thấy không được chào đón khi tới quán nên đa phần mình chỉ gọi giao hàng). Tuy vậy, không gian ở quán rất thoải mái, sạch sẽ, rộng rãi.
Mình hay chờ đến thứ 6 để đặt trà sữa. Do trên Now hay có cái code T6TATUA mỗi tuần sao á. Nên được giảm 20k. Mình uống Trà sữa ngũ cốc Candy Milktea cream giá gốc là 53k. Nhưng mà ord trên Now ly này giảm sẵn còn 31800đ rồi. Nên mình ord tính ra ly này có 26k th. Mà kem cheese ở đây đúng best luôn. Đặc quánh, chất lượng, thơm béo vị phô mai. Hy vọng vẫn giữ vững chất lượng món giá cả như vầy
Khá là ngon rất thơm trà và cũng vừa miệng, không ngọt gắt hay sao hết. Giá cả ok bao bì cũng đẹp. Trân châu đậu đỏ là siểu đỉnh, hình như chưa quán nào có. Quán đối diện THCS Minh Đức.
Đặt qua Now giao hàng siêu nhanh
Nói chung là 10 đ
Giữa trưa nắng nóng order ly lục cream về, trà rất thơm , cream béo cộng với puding thơm thơm còn gì bằng nữa ạ . Thêm mã giảm của now quá đáng đồng tiền . Sẽ ủng hộ tiếp ????????????