Qua nhà bạn chơi được bạn dắt đi uống trà sữa lun nè ???? Nguyên con đường Hậu Giang này nhiều quán ghê nơi. Mình ghé vào quán R&B này cũng hơi hơi trễ. Có mấy món hết nên đến lần thứ 3 mới chọn ra được 1 món. Mình uống Trà xanh đào - 53k (size L) mà ly này uống như trà đào vậy á. Ko thấy vị trà xanh đâu hết trơn. Cả bạn mình cũng nói vậy. Nếu nói đây là trà đào thì ngon.
Mình ngồi không gian trên lầu cũng nhiều bàn và rộng rãi. Đến hơn 22h mình về thì thấy khách vẫn còn ngồi thong thả lắm ko hiểu sao, mà cũng ko thấy nhân viên lên nhắc luôn.
Bọn mình thường hẹn gặp nhau ở R&B mỗi khi rảnh rỗi vì nó khá tiện. Uống ở đây lâu rồi nhưng món mình mê nhất vẫn là Lục Trà Sữa Tươi Trân Châu, lúc đầu nghe tên mình cũng thấy chán, mà bạn mình uống bảo ngon nên mình order thử, thế là mê luôn. Lục trà sữa có vị khá thơm, béo nhẹ nên không làm mình dễ ngán như trà sữa, trân châu cũng ngon nên ly này phải gọi là cực kì ấn tượng. Món thứ 2 mà mình muốn nói đến là Trà Sữa Oreo Chocolate Cream, đây là món đầu tiên mình uống và vẫn thích tới giờ. Ai mê béo thì nên thử em này. Nó không ngọt gắt, thơm mùi Oreo nên cũng không quá béo. Nói chung là mng nên thử. Ngoài ra thì lớp Cream ở đây cực ngon, Trà Olong Cream cũng ngon nốt luôn mng ạ. Không gian rộng rãi, view nhìn xuống đường cũng đẹp, siêu mát mẻ luôn á mng
Từ bữa quán R&B***đóng cửa trả mặt bằng. Mình dời qua chỗ này. Mình thích view bên***hơn mặc dù xa nhà mình rất nhiều. Và chú bảo vệ bên đó dễ thương hơn. Bảo vệ bên Hậu Giang vừa làm biếng vừa tỏ vẻ khó chịu khi khách đến. Có hôm mình đến tầm 20h hơn. Vừa nhận thẻ xe bv nói 21:30 xuống dùm nha. Nghe thấy mất hứng rồi. Mình cũng ừ. Rồi lúc xuống thấy ảnh nhìn đồng hồ như kiểm tra mình xuống có đúng giờ ko!!! Hôm nay mình đến phía trước quán toàn Foody giao hàng đậu xe ko có chỗ lên lề luôn (quán tối thường xuyên như vậy luôn). Mặt dù bên trong còn khoảng trống. Bảo vệ mập ngồi vắt chân như chủ. Khi mình quẹo vô chui qua lỗ trống hai xe nhỏ xíu mình phi vô trong cho rộng để ng ngồi sau dễ xuống xe. Nghe tiếng nói với phía sau là đậu đây. Nhưng lỡ phi quá rồi nên mình đậu bên trong luôn. Anh bảo vệ ốm nói đậu ngoài ak. Hjx... mình lỡ phi xe vô xíu mà nghe cả hai cằm ràm như cha mẹ dạy con vậy. Hết biết!!! Đề nghị quán chấn chỉnh tác phong bảo vệ. Bảo vệ bộ mặt quán mà để vậy khách ghé 1 lần ko bao giờ có lần 2. Tuy thích uống R&b nhưng cũng có giới hạn rồi sẽ "dứt áo ra đi" để uống quán khác. Haizzz...
#reviewfoody
Chào ngày mới với R&B Tea.Mình mua món uống tại gia nên mình sẽ review món kỹ hơn.
Nhân viên làm món khá lẹ nên món được ship tới rất nhanh.
Món mình uống là " Pink Me Up " + Tapico giá khoảng 58k + 10k quy ra là 68k. Món này là món mới của quán , một phiên bản được nâng cấp của hồng trà olong , còn món này là hồng trà olong syrup nên khá ngon , hương trà thơm vị sữa ngọt phủ trên mình là lớp kem bữa béo béo ngòn ngọt hòa quyện cùng trân châu dai dai rất đã.
Làm sai món, giao món khác rẻ hơn nhưng vẫn thu tiền ly order
Mình vừa order 02 ly Trà sữa trân châu pudding qua Now nhưng lại nhận được 02 ly Trà sữa trân châu. Giá rẻ hơn nhưng khi thanh toán vẫn thu tiền ly mình order. Vừa sai món vừa mất tiền. Một trải nghiệm tồi tệ!
Thức uống ngon mà dịch vụ có lẽ ko bằng cái r&b khác
Mình hay uống r&b mấy chỗ khác, có km luôn nha nhưng vẫn để đầy ly cho mình. Còn ở chi nhánh này thì như hình, mình order hồng trà tắc ly lớn mà pha như này thôi kêu ly nhỏ cho rồi, thêm tiền ly lớn làm gì.
Rõ ràng là trên Now có code giảm 50% nhân dịp sinh nhật Now, khi submit đơn hàng mình cũng đã thấy bill được giảm 50%. Thế nhưng lúc shipper đến lấy thì nhân viên chỉ nhập code giảm 35%, chả hiểu @@ thắc mắc hỏi page thì page seen.
Hơi thất vọng cho một brand lớn mà dịch vụ dở tệ. Một lần rồi thôi vậy.
Mình order Brow sugar BoBa Milk/M không thay đổi cố đinh thành phần tối qua order 1phần thi là trân châu đường nâu, sáng nay order lại thì quán lại bỏ chân châu thường làm uống lạt nhách,nếu hết chân châu đường nâu thì đừng nhận order của khách hay vi giảm giá nên có quyền muốn pha thức uống thế nao cũng đuoc.