Mình có việc đi qua phố này nên cho uống thử trà sữa ở đây
mình cảm thấy trà sữa ở đây cũng bình thường không quá đặc sắc và cũng không để lại ấn tượng gì.
giá cả trung bình tầm trên năm mươi k một ly
Trân châu đường đen cũng gần 60k, hơi mắc.
nhan viên lịch sự nhanh nhẹn, Tuy nhiên điểm trừ là mình vốn không uống được đồ ngọt quá nhiều lại cũng đang bị đau họng đã bảo giảm hết tất cả đường và đá, tuy nhiên khi nhận lại được ly trà sữa mình thấy khá ngọt và quá lạnh
Ko gian nhỏ nhắn và xinh xắn tuy nhiên chỗ ngồi cũng ổn
Vị trí:X
Không gian: X
Nhân viên: X
Đồ uống: Vì mình gọi ship nên lắm lúc không biết nên trách shipper không đọc ghi chú đơn hàng hay trách quán pha chế không đúng vì kể cả nhiều lần qua tận quán order thì vẫn dính quả pha chế sai yêu cầu của khách... Đây là lần thứ 2 mình uống thương hiệu Pozaa Tea này nhưng là lần đầu tiên uống ở cơ sở Đào Tấn, có nên đưa vào blacklist không nhỷ vì cả 2 lần mình đều gọi không đá và giảm đường mà thì đều full đá full đường ý @@
Ăn cơm xong mình có đặt trà sữa 2 chị em uống. Uống mấy cái brand kiểu Royaltea, Bobapop, Yifang nhiều rồi nay thử cái này. Lần này thử đến Pozaa Tea và có trải nghiệm thất vọng. Mình order 2 cốc. 1 cốc là trà sữa thạch đào tiên tử size L, thêm trân châu đen, và để 30 đá 70 đường. Cốc của chị mình là trà sữa ô long bạc hà để note ít ngọt. Cũng size L và add trân châu trắng. Cốc về tay thì nhân viên để 1 cốc đứng 1 cốc dựng ngược ở trong túi chắc để cho gọn, và mình nhìn ngay ra sự vơi quá đáng, lên nhà đặt ngược cả 2 cốc để review sự vơi quá đáng. Đây chắc là pha theo công thức size M đổ vô cốc size L. Cái thứ 2 sai ở đây là cốc trà sữa thạch đào, mình để 30 đá nhưng nhận về tay là 1 cốc không đá, có chụp cận để mọi người có thể thấy, lại còn hơi ấm :) Cái sai tiếp theo đó là cốc đào thì add trân châu đen, cốc bạc hà thì add trân châu trắng, đơn hàng trên delivery now của mình rất rõ ràng nha, và ảnh thì cho thấy điều ngược lại. Nhân viên nhầm 2 loại topping với nhau, cốc đào thêm trân châu trắng và cốc bạc hà thêm trân châu đen. Mình chụp gần luôn để có thể thấy. Cốc ô long bạc hà có vị của sự thảm hoạ. Trà sữa thạch đào thì ngon.
Đặt ở ĐT nhà ở Giảng Võ, khá gần, shipper đến nhanh.
Mình thấy thương hiệu pozaa này cũg khá nổi tiếng.cug nghe Bạn bè hay nói vê pozaa hôm nay mình có đi qua pozaa***và vào uống thử thấy giá cả hợp lý nhiều khẩu vị . Không gian bé, xinh,sạch sẽ. Tuyệt vời . mih sẽ ủng hộ wan nhieu