Bọn mình có ra đây ăn kem sau chút buổi chiều đi lượn lờ mua đồ ở mấy tầng trên. Đã uống trà sữa của Pozaa nois thật là nó chẳng ngon tẹo nào, có kem nên bọn mình mới ghé vào. Thấy không, bill ghi kem ly socola nhưng vì hết socola nên bọn mình phải chuyển hết thành kem vani theo lời bạn nhân viên dù ăn thì vị khá giống kem dừa chứ cũng không hiểu hương vị vani từ đâu. Cắm thêm cái thứ bánh quế ta nói nó cứng hơn cái bàn luôn ???? nhìn cốc kem rõ đẹp, rút cái bánh ra trống rỗng bên trong :)) thấy hụt hẫng ghê mà ăn vài miếng thấy cũng may vì nó không ngon, người ta cho nhiều kem lại càng bỏ phí.