Mình vốn là fan của đường đen nhưng bà chị lại thích trân châu trắng mình đổi gió luôn sang uống thử pozaa tea vì trươc mình cũng thử rồi trân châu trắng ở đây khá được nên mình mạnh dạn gọi luôn. Trà sữa nướng và sữa tươi trân châu đường đen. Vị khá là được, có mùi trà thơm dậy cũng được, trân châu trắng thì tạm ổn cũng dai và giòn ra phết. Nhưng mình không thấy có gì khác biệt hay nổi bật so với ở những nơi khác cho lắm. Sữa tươi đường đen thì cũng khá vừa miệng. Nói chung là tạm ổn
Nhân viên nữ thái độ rất mất lịch sự. Khách vào oder lại quay ra bảo: sao chị thích món đấy, c biết em làm lâu lắm không?!?
Pha thì thiếu topping, không nói tử tế một câu mà hiển nhiên là thiếu thì thôi. Khách vừa quay lưng thì lủng bủng. Nhiều khi không biết mình đang mua hàng hay đi ăn xin bạn ấy. Quá mất lịch sự. Không bh quay lại!