Mình nhờ Now mua 4 món: cá viên, chả giò, bắp xào bơ và pizza hải sản.
- Cá viên : đây là món ổn nhất trong 4 món, tuy nhiên rau nhìn không ngon miệng, cá thì xay chưa kỹ lắm thỉnh thoảng loè ra cái xương chọc vào nướu hết hồn.
- Chả giò : quá dai, mình ở cách quán cũng chẳng xa, đồ ăn mang về đến phòng rõ ràng còn nóng nhưng không giòn, nhiều dầu, nước chấm tạm ổn.
- Bắp xào bơ: thực sự thì món này (và cả cá viên) mình mua quán xe đẩy vỉa hè 10k nhưng còn ngon hơn nhiều, bắp hạt bé không sao, vẫn mềm, dẻo nhưng xào kiểu gì ăn vào thì có vị kì kì.
- pizza nhìn móp méo đã hơi mất điểm, ở giữa quá mềm, bên ngoài khô giòn, hải sản quá dai (đặc biệt là mực, nguyên cái bánh có 1 miếng mực nhưng dai như muốn nhổ răng), bánh và những thứ khác trên bánh khô cứ như bánh cũ.
Tổng hợp lại chỉ được mỗi 1 việc là món nào cũng bỏ vô trong hộp nhựa, sạch sẽ, chắc chắn, đẹp mắt, còn hương vị thì không tốt cho lắm. Hơi thất vọng
Trà sen maccchiato rất ngon hihi???? vị trà ngọt nhẹ vị thơm thanh thoảng rất ngon cơm gà chiên kiểu mĩ OK nhưng bên trong đùi gà hơi khô mog ad làm hết khô hihi cơm chiên rất ngon cho ad 10/10 lun hihi :)
Vài tháng trước ăn mì Udon xào hải sản mỗi phần có 2 con tôm to và 3 miếng mực ống hẳn hoi ( có hôm thì mực baby). Tới nay quay lại đặt còn đc 3 con tôn bé tẹo mà râu ria j vẫn còn nguyên , mực thì đc hai lát mỏng như ngón út. Giá tận 45k/1 phần mà làm ăn thấy thấy vọng quá.
Bye luôn từ đây. Ngày trước khi h2t mới mở, mình mới lớp 9. Thề là cực kết và rất hay qua đây ăn và đặt hàng. Nhưng giờ quay lại thì vầy. Đặt cái pizza như vầy. Nhìn chả muốn ăn. Topping còn chả dính lên bánh. Bánh thì cắt k đều, miếng nhỏ miếng bự. Có miếng thì mềm xèo như ngâm nước
Đã order về nhiều lần nhưng lần đầu đến qán để ăn và gặp bạn nhân viên rất khó chịu, vừa nói chuyện cọc lốc vừa nói xấu khách trong khi mình ngồi kế bên. Thái độ rất bất lịch sự.
Sàn nhà khá là dơ.
Dù giá ok và món cũng ok nhưng chắc sẽ ko ghé ăn nữa.