- quán gần trường nên thường xuyên đến đây họp nhóm
- nước uống ko quá ngon đa số ở mức tương đối , trà sữa socola của quán hơi đắng kiểu nhạt ko ngon
- các món ăn nhanh ngon tương đối rẻ , rau trộn giàu giấm chua đều vừa đủ ;
- phục vụ tốt. Thích chị nv thân hình hơi tròn có nước da trắng nch vs khách rất dễ thương vui vẻ.
- lúc trc hay ngồi trên lầu có view ngắm ra đường yên tĩnh ánh sáng tốt dễ đọc sách, thoải mái hơn nhưng thời gian gần đây tầng 1 ngưng hoạt động khá buồn huhu
Gọi giao hàng, gọi 1 bánh size nhỏ vì chỉ ăn 1m, cứ nghĩ là phải bù thêm 20k vì đơn ko đủ 100k. Ai ngờ cả bánh lẫn ship chỉ hết 68k, sau đó được quán free ship cho nữa. Thời gian nhận bánh cũng nhanh, nói là chờ 40p, nhưng 15p sau đã có bánh rồi hihi.
1 lưu ý nhỏ cho quán là có thể cho thêm tương gói cho bánh mang về ^^
Lần sau đói bụng sẽ gọi nữa
Chiều mưa lang thang ngoài đường thấy quán này ghé vào uống trà sữa và ăn pizza vì bữa nay thèm mà chưa đi ăn được. Mình xin viết vài dòng để góp ý. Pizza nướng quá giòn giống kiểu bánh tráng vậy đó, mùi vị thì dở tệ. Trà sữa thì nhạt nhẽo, trân châu như kiểu để lâu ăn ko còn vị dai và ngon nữa. Nhân viên phục vụ ko nhiệt tình và vô quán một lúc mà ko ai ra hỏi gì cả phải tự đứng dậy kêu món. Hy vọng lần tới ghé quán sẽ ko có tình trạng này nữa. Chưa kể bước vào quán mà chỗ ngồi thì bị đột nữa. Kiếm mãi mới được chỗ ít dột ngay gần cửa.
Lần này đi tới quán vào 1 ngày mưa nên nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất lãng mạn luôn. Matcha latte thơm và đậm đúng chuẩn mình thích, choco cookies cũng rất ngon và đặc mùi. ❤❤❤❤❤ Tuyệt ❤❤❤❤❤
Hai đứa ghé vào quán lúc trưa, quán đông khách lắm mà nhân viên thì nhiệt tình và thân thiện, view đẹp, không gian thoáng mát Pizza ngon và vừa ăn, không bị ngán, trà sữa ngon, thơm, cá tẩm bột hơi mặn nhưng cũng ok. Tóm lại là ngon. Sẽ ghé lại ????
Mặc dù mình rất thích h2t nhưng ở cơ sở này thì khá thất vọng :( Nêm nếm đồ ăn rất không vừa miệng, cảm giác làm món ăn vô cùng qua loa không chỉn chu. Mì ý thì bị mặn còn xúc xích và khoai tây chiên bị mềm. Một lần đến quán ngồi lại ăn thì không gian quá ồn, khách đông mà còn mở nhạc to nữa thế là ai nói chuyện cũng như gào lên :( Khách phần đa là các bạn sinh viên nên ở đây đông thường xuyên luôn. Sau đó mình có order về vì cũng khá gần nhà nhưng chất lượng vẫn không được cải thiện :( May mà trà sữa thì vẫn ngon.
Đồ ăn cũng được. Nhưng dịch vụ giao hàng quá kém. Gọi có cái pizza, nhà cách có 800m mà đến khi pizza nguội hết chưa thấy giao tới. Nhân viên giao hàng thì gọi hỏi đường 3-4 lần vẫn không biết đường. Lần sao có lrx sẽ k gọi giao hàng tận nơi nữa.
Cuối tuần còn gì tuyệt vời hơn khi có địa điểm tụ họp gia đình, vừa có nhiều sự lựa chọn về đồ ăn và thức uống cho các thành viên của gia đình, Phục vụ cũng ok. Không gian rộng rãi.
Đó giờ hay đi H2T bên Võ Văn Ngân, sau được bạn dắt qua bên này thì thấy thích hơn, không gian bên đây rộng hơn nên thấy thoải mái hơn khi quán đông khách.
Về chất lượng món ăn thì khỏi phải bàn <3
Bữa cả nhóm qua đó làm sinh nhật cho nhỏ bạn, kêu quá trời món ăn no nê luôn mà giá thì cũng vừa túi lắm, phù hợp cho sinh viên nè...
Kêu nhiều món quá cũng ko nhớ hết tên món :P
Nhất định còn ghé dài dài <3