Lần thứ 2 uống ở đây. Ly full thạch 20k khá rẻ. Ngồi uống trà sữa ngắm xe chạy cũng vui vui. Trà sữa chưa đậm lắm nhưng topping thì khá ngon. Sẽ quay lại.
Milo dầm gì mà toàn đá cục không phải đá xay rồi sao mà dầm. Không biết làm thì thôi đừng bán chứ. Thấy quán cũng được review tốt nhiều mà này chắc khỏi đặt lại lần 2.
Quán nằm đối diện bigC khá dễ tìm. Vì đến sớm nên tự lấy ghế luôn, đi trúng ngày mưa nên ngồi trong quán bị dột quá, được cái bà chủ nhiệt tình, lấy khăn lau bàn liền. Đồ uống thì khỏi chê luôn, thích nhất là toping của quán, nhiều vị mà thơm quá chừng, hai đứa gọi: trà sữa trân châu đường đen, trà sữa nhật bản kem cheese. Rất ngon luôn, nay đi lần hai rồi, mà không có ảnh chụp:v
Sẽ đến quán dài dài!!!
Thường xuyên ghé lại mua, nhưng vẫn có mấu hôm thạch nấu chưa chín, + một lần cần thiếu tiền đc 20k hỏi mua ít thạch đc không em thì em trả lời ngắn gọn, 20k chỉ có nước không thôi, thạch thì 23k, trong khi mình mang thiếu tiền vừa đá bóng về, hỏi lại lần nữa thì em béo béo bảo "a k mua đc thì đi chỗ khác để người khác mua". Bẩn bựa
Mình order 2 ly, 1 trà sữa thạch thập cẩm vs 1 trà đào cam sả. Trà sữa ngon, nhiều thạch, thạch cũng ngon. Trà đào quá ngọt, thật sự uống ko nghe mùi đào dù trong ly tới 3 cục đào bự, toàn mùi đường vị đường ????, hi vọng quán khắc phục món này.
Hôm bữa đi ăn khuya với nhóm bạn. Tự nhiên thèm trà sữa. May mắn thay đi qa đường ông ích khiêm ngay góc ngã tư bigc thì thấy quán trà sữa ông nội. Vội vàng tấp xe vô mua một ly uông. Mà ta nói Chu cha mạ ơi nó ngon. Từ đó chế đã thành khách ruột của quán. Uống đi ko ngon ko lấy tiền ????????
Quán bán ở BigC có cô chủ hiếu khách cực kì, phục vụ tuy đôi lúc quên món nhưng được cái vui vẻ nhiệt tình. Trà sữa vỉa hè như này thì thấy ngon, hợp lí quá rồi