Lâu lâu tìm quán trà sữa trên đoạn này khó thật đấy, may sao cũng tìm được quán không gian rất thích, chỉ có 1 tầng nhưng mà rất rộng rãi nhiều chỗ ngồi, còn dễ thương nữa. Ngồi đây mùa mưa nhìn ra ngoài đường nhâm nhi 1 ly trà sữa vừa nghe nhac thì thích gì bằng.
Nước uống tạm được ko xuất sắc lắm. Được món sữa tươi đường đen thì hợp khẩu vị với mình, còn kem sữa chưa được béo lắm nhé. Nhìn nhung so với giá rẻ và không gian như vậy là hợp lý
Ocha House ở Ông Ích Khiêm là cơ sở mình thích nhất luôn. Không gian rộng thoáng, decor chỗ ngồi là những ngôi nhà nhỏ. Thích hợp để học tập và làm việc. Cuối tuần đi hội họp bạn bè cũng ổn lắm. Mình order trà olong sữa tươi và trà olong váng sữa. Ly trà olong dùng sữa tươi nên không bị ngọt bột sữa, uống vị thanh trà, không ngọt lắm, uống không ngấy như trà sữa. Trà olong thơm, thanh, nhưng hậu vị hơi chát, lớp váng sữa ngọt nhẹ. Điểm trừ là khúc bạch làm bị nhũn, vị cũng không ổn lắm. Mình thử các loại trà trái cây ở Ocha thấy ổn lắm nè, trà thơm, trái cây cũng tươi nữa. Giá cả trung bình 25k - 40k. Nhân viên vui vẻ
Đặt trên now 1phần ts truyền thống thêm trân châu đen. Thanh toán cả r. Lúc nhận thì thấy ly ko có trân châu. Mất cả hứng. Làm ăn vầy chắc k bao h đặt lại quá.
Quán này mình chỉ đi ngang qua chứ chưa vào uống bao giờ nên không đánh giá được thái độ phục vụ của nhân viên. Đứng ở ngoài nhìn thì thấy quán hơi vắng, trang trí đẹp.
Mình gọi :
Cacao sữa tươi trân châu đường đen, sữa tươi trân châu đường đen size L (được bỏ trong ly nhựa cứng, đẹp) vị uống ngon, không quá ngọt, cacao thơm.
Trà sữa truyền thống vị hơi nhạt với mình, tạm.
Thích nhất giao hàng bên Now, bé nào bé đó nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Lần sau sẽ ra quán uống thử vì cũng gần nhà.
Uống ở Ocha không biết bao nhiều lần rồi. Thích Ocha vì tiện đường mình hay đi, quán có điều hòa, không gian tương đối thoáng mát và đẹp. Giá nước ở đây tầm 19k-40k, cũng hợp lí với chất lượng, không gian và vị trí của quán. Lâu lâu trên Now có giảm giá mình cũng đặt về uống. Mình order món tủ là trà sữa truyền thống thêm combo thạch ocha 1. Hết bao nhiêu thì mình không nhớ nhưng uống ở quán là 38k. Trà sữa đậm vị, ngọt vừa phải, nhưngnhiều đá quá Thạch thì có trân châu, pudding, thạch phomai . Trân châu ăn ok nhưng quán bỏ ít lắm, pudding cũng ok luôn, thạch phomai thì ngon vì mình thấy có vị ổi ăn rất lạ miệng, hôm nào xui xẻo trúng bị bạc hà mới thấy dở vì mình không thích bạc hà.
Trà sữa than tre rất rất dở. Uống không đáng đồng tiền
Ghé uống Ocha lần đầu, nhưng mình nghĩ sẽ không có lần thứ 2. Quán này là quán ts mình thấy dở nhất từ trc đến nay.
Nv gt , khẳng định ts than tre uống rất ngon, khi gọi ra mình thực sự không thể nuốt nổi. Nhìn thấy vậy mấy nv tủm tỉm cười như đắc chí lắm.
Thực sự cảm thấy tiếc tiền khi đến uống ở đây.
Đặt ly trà hoa đậu biếc ván sữa thêm trân châu trắng mà lại ko bỏ trân châu ???? nhân viên làm việc quá tắc trách coi lại cách làm việc ???? quá thất vọng ????