Kiếm lắm mới thấy quán. Đi vào hẻm 353 rẽ trái vào hẻm 305 hoặc vào hẻm 303 rẽ phải.
Mình kêu trà sữa trà xanh, sau đó chọn kiểu ly. Trà sữa ngon, thơm, tuy nhiên ko có rõ vị trà xanh, quán sử dụng siro chất lượng nên cũng an tâm. Nhìu thạch, trân châu, ly trà sữa đẹp, nắp cứng, ly giấy giống ly trong rạp phim.19k uống hợp lý, sẽ quay lại.
Nhân viên dễ thương, phục vụ nhanh
• Quán ở hẻm 305 nhưng đi từ tân sơn nhì, mấy bạn quẹo vô hẻm 303 rồi quẹo phải nữa là thấy quán, trước quán có bán thêm dừa và sầu riêng, nằm trên con hẻm khá hiu quạnh, lúc đầu đi kiếm quán không thấy mình định đo về rồi mà quẹo đại ai dè thấy.
• Chị bán hàng cũng dễ thương, lịch sự, ly trà sữa siêu dễ thương hihi, dài cầm chắc tay. Tuy nhiên, mình gọi hồng trà sữa, nhiều đá lắm, hút được 4,5 lần là hết ????, lúc đầu thì thấy ngọt ngọt nhưng lúc sau nhạt nhẽo vô cùng, trân châu được chứ không ngon, thạch phô mai béo béo ăn ngon gỡ gạc được phần nào, ly như hình 20k.
???????? Chắc đi thử cho biết thôi ????????
Anh mình hay mua trà sữa này cho mình nên mình thích lắm, nhìn vỏ ngoài dễ thương mà chất lượng cũng khá lắm á, giá thì rẻ nữa.
Lần nào anh mình cũng mua trà sữa Choco với tá lả thạch luôn. Tuy nhiên uống liền thì hơi ngọt quá chắc có lẽ vì vậy mà cho quá trời đá luôn á, ai đang đau họng nên dặn trước.
Chất lượng thì không nổi bật lắm mà tạm ổn, vị giống như trà sữa hồi còn bé mình hay uống. Ly dễ thương vậy uống xong có thể giữ lại trang trí nè.
Thấy cái ly lạ lạ đi mua uống thử, hơi thất vọng. Chất lượng bình thường, chỉ được cái ly đẹp mà thôi. Uống một lần cho biết, để cái ly lại làm kỉ niệm.
Trà sữa ở đây rất ngon, ly lại đẹp. Uống xong có thể tái sử dụng lại. Quán nho nhỏ bày trí đơn giản nhưng nhìn dễ thương. Chị chủ quán rất dễ thương lại nhiệt tình. Nge bạn bè mình khen trà sữa ở đây nên từ q4 chạy qua uống còn mua mang về nữa. Nói chung rat tuyệt.sẽ ghé lại ủng hộ dài dài..
Cái ly trà sữa thiệt hết sức dễ thương,sáng tạo.
+ hôm nay mình đến được giới thiệu cái mẫu ly mới, caption ý nghĩa phái sau nữa nên chọn luôn ly màu đen cực ngầu cực chất này.
+ về phục vụ thì 2 bé quá nhiệt tình,siêu hiếu khách, tận tình lắm.
+ chất lượng trà sữa thì cũng ok so với giá 19k. Ngon. Trà thơm và đậm hơn mấy chỗ mình uống. Thạch cũng nhiều loại, đặc biệt ở đây có trân châu dừa và trân châu trắng gì ấy ăn ngon lắm. Thấy ở đây hình như là thạch đa phần tự làm, ăn thấy an toàn. Mình sợ mấy hàng màu mè lắm. Bữa lúc mua thấy phô mai bò cười giao, nên cũng yên tâm phần nào là quán này sử dụng đồ chất lượng. Mấy chai siro cũng sử dụng hàng hiệu tốt k ah. Nói chung cảm thấy yên tâm khi uống ở quán này. Chủ có tâm.
+ điểm trừ là quán k có k gian ngồi lại.
Có giao hàng tận nơi nữa. Bưax nào bận làm thì gọi giao. Hihi.
Thấy ly hay ho nên mua về uống thử
- Phục vụ : khá nhiệt tình ????????
- Chất lượng : trà sữa cũng bth như mấy quán ts rẻ rẻ á , có nhiều loại thạch , mỗi ly sẽ đc lấy tất cả thạch nhưng mỗi thạch 1 xíu à. Mà có hôm m mua thử ts đào uống , dở kinh ng . Chẳng có vị đào j hết . M khuyên các bạn chỉ nên uống ts truyền thống bth thôi . Vs lại trân châu thì khá dở
- Giá cả : 19k một ly , khá ổn
- Không gian : quán nhỏ , phù hợp mua mang về . Thực ra chỉ là 1 cái xe đẩy thôi
KL : uống cho biết v thôi chứ m k có ý định quay lại vì k có j đặc biệt lắm ☺️☺️