Mỗi lần uống trà sữa là nghĩ tới quán này. Quán nằm trên đường Đống Đa, hơi khuất nên mọi người chú ý kĩ mới thấy. Quán không đầu tư không gian lắm, chỉ có vài cái bàn như cà phê cóc thôi, vì là bán trước nhà. Bù lại chất lượng trà sữa thì tuyệt vời, ly 15k thôi mà uống đã vô cùng. Mình thấy ngon nhất là thạch phô mai với bánh plan, ngon cực. Trà sữa thập cẩm ly nhỏ cũng chỉ 15k thôi, bỏ đầy đủ luôn. Trà sữa không ngọt lắm, uống vừa, mình thấy uống trà sữa truyền thống là ngon nhất rồi, không cần pha thêm vị gì đâu. Cô chủ cũng thân thiện, cười miết thôi. Vì không gian chật hẹp nên hầu như ai cũng mua mang về. Nếu quán mở rộng và đầu tư về không gian thì chắc sẽ đông hơn nữa.
Đây là lần đầu mình uống trà sữa nhà làm. Quán này nằm ở đường Đống Đa nên tiện đường đi qua thì mình mua thôi. Trà sữa ở đây vị khá ok, thạch nhà làm nhìn rất chất lượng. Mọi thứ vừa phải, không quá ngọt và cũng không quá lạc.
Vị trà ngon, thạch cũng được, nhân viên hoạt động nhanh nhẹn. Nhưng gần đây khi mua trà sữa 20k (thêm thạch) thì họ không bỏ thêm được tận 1 viên cho mình nên mình nghĩ họ nghe nhầm là bỏ thêm trà sữa nhưng khi nhìn lại cái ly thì cũng là ly dạng thường. Khi trả tiền họ vẫn lấy đúng 20k...thế là thôi :v
Quán ruột :))) Thạch ở đây chất lượng, ăn có vị hơn hẳn. Trà sữa cũng ngon, từ khi biết đến quán này thì chả bao giờ uống trà sữa ở quán khác :)) Có điều cô chủ bỏ nhiều thạch cho chứ nhân viên bỏ cái gì cũng ít.
Trà sữa vừa ngon lại vừa rẻ, sữa ngon mà thạch cũng cực ngon, trà sữa nhà làm nên uống thấy an tâm tuyệt đối . Tuần nào mình cũng đi ra đây uống , nhà đi bộ ra xí xi à. Lâu lâu cũng tụ tập bạn bè ra ngồi quán chơi. bà chủ ở đây cũng vui vẻ, dễ thương. Nhân viên thì ok. nói chung thích quán cực kì.