Mình uống trà sữa ở đây rồi nà. Trưa nào cũng uống, trà ở đây đậm đà, giúp mình tỉnh táo làm việc cả buổi chiều và học vào buổi tối. Uống trà sữa thì quan trọng nhất hương vị trà phải không nà.
Trà sữa là thứ không thể thiếu mỗi ngày, giờ hẹn gặp bạn bè chút xíu đến quá trà sữa là kinh tế nhất. Phường 15 quận Tân Bình cứ đến trà sữa nhà Hyy, vừa có chổ ngồi thoáng mát vừa đủ, dưới tán cây sake mát rượi, có cô chủ quán xinh đẹp, tươi trẻ dễ mến. Đặc biệt, đên trà sữa Hyy được uống trà sữa chuẩn vị trà ôlong, trân châu nhà làm. Lâu lâu đến quán vẫn thấy cô chủ hì hục làm trân châu tại chổ, nào trộn bột, nhồi bột, làm viên, nấu trân châu, nấu trà....còn gì tin tưởng hơn uống trà sữa ở nơi mà cô chủ yêu nghề làm trà sữa tự tay làm ra trà sữa bán cho mình nè.
vị trà vừa uống không quá béo.thích nhất món trân châu phô mai bên quán
đểm cộng cho quán olong hyy + kem sữa nữa nè mình rất tích nhé (cho 5 sao nè ❤️)
Uống trà sữa, thích nhăm nhi những hạt trân châu nhiều vị. Mỗi lần ăn một hạt lại đoán xem nhân nó là vị gì. Nên thích ăn trân châu đủ thứ vị, để đoán vị từng hạt từng hạt....nhai nhai nhai trong thú vị.
Mà cũng vất vã lắm để chọn đúng quán làm trân châu sạch để ăn cho đã.
Bị nghiện mất, uống TS rất sợ tăng cân, nhưng lại k thể order món nào khác ngoài TS kem cheeser thập cẩm + 1 muống trân chân Phô Mai . Tuyệt vời.
Nếu ai k biết order loại nào để thử thì nên đọc được bình luận của mình. Chắc chắn bạn sẽ nghiện giống minhh thôi.