Ki đã thấy Newbie khá lâu trên foody và rất ấn tượng với ly gỗ đựng trà sữa của quán nên mới rủ đám bạn ghé thử.
Nhìn từ ngoài quán trông có vẻ khá nhỏ nhưng đi vào mới biết không gian trong quán cũng tương đối ổn, trên lầu có 3 bàn (2 nhỏ, 1 lớn) và một phòng riêng có 2 bàn, còn lại là tầng trệt.
Quán yên tĩnh, riêng tư rất hợp để học bài hoặc chơi với đám bạn. Trang trí cũng xinh xẻo có thể sống ảo mọi góc. Bên cạnh đó quán còn cung cấp các trò chơi như rút gỗ, uno,... (bộ uno nhỏ xí xi như chơi đồ hàng ấy, dễ thương kinh khủng).
Bạn Ki có gọi thêm trà xoài, trà kem chese,... bla bla mà Ki không thử chỉ thử sữa tươi chân châu đường đen với trà trái cây à.
+ Sữa tươi chân trâu đường đen ngon, chân châu nhai cũng rất đã miệng.
+ Trà trái cây trông rất đẹp mà uống thì không như kì vọng, vị khá nhạt, không thơm mùi trái cây hay mùi trà làm Ki khá buồn.
Nhìn chung quán cũng là địa điểm lý tưởng cho mọi người tụ tập nè.
Mình thấy quán này mới mở ở gần trường, cũng khá tò mò mà kh có dịp để ghé nên có order qua Now để thử í. Mình chỉ order ly trà sữa vị thường mà full thạch thôi. Nhìn ban đầu thì thấy kh giống trong hình lắm thật, nhưng tới lúc uống thử thì mới thấy topping nó mới ở dưới hết ý, nhưng cũng kh quá nhiều. Thạch cắt nhỏ và ít miếng ở trong ly thôi chứ cũng kh full như trong hình á. Vị trà sữa cũng lạ lắm, kh giống vị trs bth chút nào nên cũng kh hợp mình lắm. Nếu có cơ hội thì mình sẽ tới quán để thử trực tiếp và chắc sẽ thử trà trái cây vì thấy nó khá bắt mắt. Về cơ bản là giá cả ở đây cũng khá ổn thôi í
Riêng không gian quán thôi cũng làm mình yêu rồi, nhỏ bé giữa khu phố ăn uống v mà k thể nào k để ý đến quán xinh xắn như này được, nhân viên nhiệt tình, có lẽ quán mới nên nhân viên làm hơi lâu nhưng không sao vì nước sẽ bù đắp lại sự chờ đợi này nè. Nói chung là giá cả ok, nước ok, nhân viên cũng ok, không gian ok, đáng là nơi để mấy bạn học sinh đến để học và xả stress.
Cảm ơn đã tạo ra không gian như v.
Không còn từ nào để miêu tả luôn nè. Mình là kiểu thích uống kem cheese ấy mà kem cheese ở đây hợp vị với mình. Kiểu mình kén cá chọn canh lắm nhưng ở đây cái gì cũng hợp, thiếu điều mỗi ngày mần một ly để uống luôn đọ. Thêm nữa vị trà sữa khoai môn, khoai môn vs mình uống thử rất nhiều quán luôn quán thì quá ngọt quán thì nghe toàn mùi bột béo, quán không nghe vị gì luôn, vậy mà quán này ok lắm luôn nè ^^ Hợp từ trên xuông dưới, đến nỗi mà nước vừa lên là đứa nào đứa nấy uống liền chưa kịp check in nhè nhè. Không gian quán nhẹ nhàng mát mẻ ^^ nhân viên dễ thương nè, mình chủ yếu review về nước thôi hề hề