Hình thức sạch sẽ, trà đào có 20k thôi và quán cho nhiều topping lắm????, bánh xếp to, mập, mũm ma mũm mĩm???? ))
Nhưng thử cho vui thôi, vì vị trà chua, ko rõ mùi đào, nói chung dạng phổ thông cho học sinh. Bánh xếp bột hơi bở, nhân từ củ đậu và có một chú trứng cút bé bé cute, ăn một cái là đã đầy bụng rồi, tớ vẫn thích bánh xếp bột dẻo mềm hơn là loại vỏ bột giòn. Nói chung....tạm :))
Đã dùng thử trà sữa và các loại bánh chiên ở đây, đặt và có hàng nhanh hơn thời gian niêm yết. Trà đậm vị, thơm, bánh ăn k quá ngấy, có nhiều sự lựa chọn, sẽ ủng hộ tiếp.