Trên đường này thì quá nhiều xe trà sữa vỉa hè và đa số xe nào cũng đông hết nên nhìn ngồi thấy khá ngợp, chạy ngang thấy có khúc xe này đỡ đông hơn nên tấp vào luôn
Mặt bẳng khá rộng, ngồi có khoảng cách nhất định nên mình thấy có thể nói chuyện riêng tư hơn
Menu nước ly chỉ có 1 size với giá dao động chỉ từ 15k - 25k khá hạt dẻ. Mình order 1 ly Trà Sữa Thái Xanh (15k) và bạn mình 1 ly Trà Sữa Socola (15k). Trà sữa vị hơi ngọt gắt chút, ly khá to cao uống no luôn :)))
Mình thấy gần đó có xe đẩy dạo cá viên chiên các kiểu nên mua qua ngồi ăn nhăm nhi luôn cũng đc nè