Quán này nằm gần nhà mình lắm! Có điều là mình nghe giới thiệu không được ngon, nên lần đầu tiên ghé quán
Nói chung có một phòng nhỏ nhỏ phía trong cũng riêng tư, tuy là nói gì ai cũng nghe nhưng có cảm tưởng ko ai nhìn mình
Mình đến cũng trễ nên đồ ăn mình gọi ko còn ... Nước ly dễ thương, còn uống thì chỉ tạm thôi!
Quán decor siêu cute, lãng mạn, thích hợp tuổi teen để hẹn hò, họp mặt nè. Nước uống thì dùng toàn hàng ngoại nhập nhé. Không dùng hàng tào lao không rõ nhãn mác. Trân châu thì mềm như âm 18 ấy. Mà giá rẻ hơn nhiều. Có lẽ do quán nhỏ nên ít ai thấy. Còn cafe thì nguyên chất 100% nha. Không có bột bắp hay bột gì thêm hết. Ly trà sữa cũng đặc biệt hơn mấy chỗ khác, nhìn là yêu liền.Có wifi, máy lạnh luôn. Nhờ quán nhỏ nên ko quá đông, ồn ào làm ảnh hưởng chất lượng nước. Chủ quán cũng dễ thương nữa chứ. Điểm trừ có lẽ là quán ít nhân viên nên nhiều lúc khách đông phải đợi.