Được bạn giới thiệu,uống thử lần đầu ko hy vọng lắm nhưng rất bất ngờ với mức giá như thế mà chất lượng quá tuyệt vời.
Có chỗ cho ngồi lại,thấy nhiều bạn cũng ngồi tán dóc các kiểu giống mình. Quán trang trí màu cam nhìn tươi sáng.
Nói chung sẽ quay lại và giới thiệu bạn bè.
Hy vọng lần sau mua vẫn được giảm giá hihi.
Hồi trước hay uống chi nhánh bên***nay mới nghe nói mở thêm cái bên Xóm Chiếu cũng lân la đi thử.Công nhận vẫn ngon như ngày nào,mà bên đây còn có chỗ cho ngồi lại nữa,thấy chủ quán đang trang trí gì tùm lum rồi giới thiệu vài hôm nữa có Aucostic,ma sói gì nữa.Tuần sau quay lại xem thế nào.
Quán này ngoài trà sữa uống vừa miệng mình ko quá ngọt thì mình còn rất là mê Soda ở đây luôn.Uống vô cảm giác tất các vị rất vừa phải,thêm 1 xíu nữa sẽ dư mà bớt đi 1 xíu nữa sẽ thiếu.
Điểm cộng là cô chủ nói chuyện cực dễ thương.Đang có chương trình khuyến mãi nữa nên uống ko có bị xót ví tiền haha. Nghe đâu mới mở chi nhánh bên Xóm Chiếu để hôm nào ghé thử coi sao,mới chạy ngang qua thôi thấy không gian ấm cúng.
Sẽ ủng hộ quán này dài dài.
Tự nhiên được 1 hôm rảnh rỗi đi vòng vòng quận 4 thăm thú! Đang mỏi chân khô cổ thì thấy 1 tiệm trà sữa xinh xinh! Ghé vô làm ly trà sữa trà lài thập cẩm, mới phát hiện ra nó ngon thôi rồi! Trà sữa đậm vị trà, thơm béo, không quá ngọt như những tiệm khác, topping thì thôi luôn, củ năng sực sực, dừa thì beo béo, nghe chị chủ tiệm nói ướp vs lá dứa, hèn chi nó thơm nứt mũi. Thạch có nhân của tiệm thì khỏi chê, giòn giòn, bên trong lại có thêm 1 lớp nhân phô mai, trái cây tươi bự tổ chảng. Yêu nhất là flan với pudding của tiệm, nó béo, siêu béo, lại mềm mịn, bỏ vô miệng là tan ngay lập tức! Điểm 10 cho chất lượng luôn nha! View quán thì bình thường, hơi đơn điệu, nhưng lại khá yên tĩnh, thích hợp dành cho mấy bạn sinh viên ngồi lại để làm bài. Mong lần sau quay lại, tiệm sẽ có sự thay đổi về cách trang trí nha! Để mình còn chụp choẹt, check in nữa chứ! :)))))