Thích nhất uống trà sữa olong + topping khúc bạch ở mộc. Trà sữa olong là ít ngọt nhất, mà đậm vị olong nữa ???????? Quán bữa nay dời quầy pha chế vào trong nên cảm giác rộng rãi hơn.
☔ VIỆC ĐẦU TIÊN SAU CÁCH LY XÃ HỘI LÀ ĂN 1 LY SỮA CHUA THẠCH SIZE L ☔
???? : Mộc Tea - 30 Thái Phiên ( Mộc có nhiều cơ sở lắm đó, mà 30 Thái Phiên là đầu tiên )
???? : 20k - 40k
---------/--------/--------
???? Nếu bạn thèm mấy cái thạch trà sữa nhưng lại sợ béo ))))
Chúng ta chuyển qua ăn sữa chua thạch ú nụ có làm sao
???? Mộc Milktea thì cũng quá quen với mấy cậu rồi, mình thì trùm món sữa chua thạch ở đây ;)))
???? Ly này 30k , đặt trên Now giảm 10% + 20K Now tặng thì Ly to bự này là 26k
???? Thạch ở Mộc thì ú nụ mà còn sóng sánh tui rung rinh nhìn cute chưa nà ????
???? 1 ly có full topping nha : pudding trứng, khoai môn, socola, trân châu, thạch phô mai vân vân & mây mây mà bỏ đầy ắp, 1 ly chưa đá mà đã hơn nửa ly rồi
???? Trà sữa ở đây tương đối cũng ngọt nên mình ít uống
???? Có món sinh tố dừa cũng ổn phết. Nên thử nên thử
#foodofan
Mộc bây giờ có nhiều cơ sở lắm rồi nè ! Tràn hẳn vào Hội An vì nó thạch nhiều vô số ????????
Nếu ngại ớn trà sữa thì Sữa chua thạch là lựa chọn số 1
Vừa ăn thạch lại ăn cùng sữa chua tốt cho sức khỏe
Không gian ở Thái Phiên cũng được chỉnh chu hơn trước rất nhiều
Một tô sữa chua thạch này tầm 20k ~25k là full toping rồi nhé : Pudding nhiều vị, thạch phô mai, khúc bạch , bánh Flan ????, thạch trái cây các kiểu
Chi nhánh Thái Phiên vừa nhà mình nên hay ghé, ngay trung tâm
❤️ Có bạn làm thêm ở đây nên mình và tụi bạn ghé qua ủng hộ. Đầu tiên thì quán nằm trên đường thái phiên cũng dễ tìm, bắt mắt vì vừa đến là thấy quán rất đông rồi. Tụi mình gọi trà sữa thái xanh thêm full topping. Trà sữa thái xanh đậm vị, ngon, thơm mùi trà sữa thái, topping nhiều, trân châu ngon, khúc bạch bùi bùi rất ngon. Buổi tối đến đây tụ họp cùng bạn bè cũng rất vui đó mọi người. Nhân viên cũng khá thân thiện, mang đồng phục nên nhìn chuyên nghiệp hẳn luôn
Bill đặt 1 đằng, sản phẩm đưa đến 1 nẻo. Minh chi chon topping trân châu trắng và flan nhưng quán làm ko bỏ trân châu trắng đâu mà thay vào đó là bỏ bầm bà lằng tá lả topping nhưng lại ko cho muỗng và ống hút :)) đánh đố nhau ghê :)) À Thiết nghĩ quán chỉ nên để menu 1 loại trà sữa thôi nhé, vì dù chọn tra sua olong hay ts truyền thống thì cũng chả có mùi vị trà gì rõ rệt, kèm theo quán bỏ quá quá nhiều bột béo nên khi uống vào cái hậu ở cổ họng vẫn còn dờn dợn vị béo rất ghê. 1 lần test và ko bao giờ quay lại!
Mình uống Mộc không biết bao nhiêu lần rồi, từ hồi Mộc mở ở***lận. Bây giờ có khá nhiều chi nhánh nhưng gốc vẫn ở Thái Phiên, giá cả cũng rẻ hơn các chi nhánh khác mà chất lượng vẫn giữ nguyên. Ly thập cẩm bình thường chỉ 20k mà siêu nhiều thạch. Mình chỉ thích khúc bạch với thạch phô mai nên không cho loại khác vào nhưng vẫn rất chất lượng nhá.
Quán để đá riêng cho mình để ship xa nữa cơ. Ly trà sữa đậm vị, không quá ngọt. Thạch nhà làm ngon, béo thơm.
Nay mình gọi vị khoai môn uống khá ổn nè, thơm thơm lắm.
Bạn nào mê mẩn trà sữa địa phương thì có thể tham khảo quán này nhá. Quán bán cũng đâu đó hơn 5 năm rồi mà chất lượng thật sự. Menu cũng đa dạng từ đồ uống đến đồ ăn vặt nữa.
Đang trong thời điểm dịch mà tìm quán uống trà sữa hơi bị khó, tìm trên now thấy quán này nen order thử, quán bán rẻ lắm luôn, siêu nhiêu thạch ăn phê luôn ạ mà ăn cũng ngon nữa, thạch của quán đúng thạch nhà làm , mềm thơm và dẻo lăm, ly thập cẩm 25k mà uống no phê luôn nha, khi chưa bỏ đá đã thấy nhiều rồi, quán này hiện có nhiều chi nhánh nhưng mình chưa có dịp thử nhưng qa đợt này sẽ ủng hộ quán thường xuyên tại mình rất thích ăn thạch hơn là uống trà sữa, mong quán luôn giữ vững vậy ạ
Hôm nay oder 11 ly trà sữa ở mộc mà quán ship có 10 ly tới nơi thiếu 1 ly vì để một lát lâu bọn mình mới ún nên mới biết bị thiêu ... bên giao hàng cũng ko kiểm tra kĩ giúp mình .. mong quán lần sau để ý đúng số lưong giúp mình ạ .. vì bên mình hay mua và mua nhiều và rất thích trà sữa của quan nên mong quán kiểm tra kĩ ạ ...
Tầm 1 tháng trở lại đây, chất lượng trà sữa ở Mộc ngày càng tệ. Vị trà sữa thì không béo như hồi đầu mình mua. Trà thì nhạt. Mình mua Thái xanh size L. Bạn nhân viên cho đúng 10 viên trân châu đen, trong khi mình chỉ đề nghị bỏ trân châu, phô mai và khúc bạch. Nhắc tới khúc bạch thì chất lượng, ôi thôi chán chả buồn nói. Không biết đó có còn là khúc bạch không nữa. Hôm nay mình mua bữa cuối để xem thử thế nào. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn vậy,chỉ có Mộc là thay đổi. Thôi thì mình chấp nhận Mộc của ngày xưa sẽ chỉ tồn tại trong quá khứ. Từ nay về sau chắc sẽ không ghé quán nữa mặc dù đã ủng hộ quán gần cả năm. Mong là quán sẽ nâng chất lượng lên T.T