Quán này mới khai trương chi nhánh mới. Mình hay uống bên Thái Phiên kia nhưng giờ chỗ này gần nhà mình hơn nên cũng muốn test thử có giống bên TP không.
Nhìn vào menu thì thấy giá cao hơn TP. Ly trà sữa bên kia 20k thôi. Ở đây 25k.
Chất lượng cũng tương đương, trà xanh đậm vị, thạch đầy full cả ly. Thạch cũng ngon nữa. Uống xong là khỏi ăn tối luôn.
Không gian không rộng lắm. Nhân viên nên chú ý khách hơn, khách gọi tính tiền nhiều lần thấy vẫn đang đứng nói chuyện.
Nay săn được deal 1đ của quán. Dù deal nhưng vẫn đảm bảo được đầy đủ thạch. Có chăng cũng ít thạch hơn bình thường 1 chút. Trà sữa ngon, vị ngọt vừa phải.
Thạch nhà làm ngon nè. Thích khúc bạch với thạch phô mai. Khúc bạch béo béo, thơm cực. Thạch phô mai dai, ngậy mùi cheese. Trân châu dai vừa phải, không quá mềm hay bở. Còn lại đa phần là thạch jelly ăn cũng ổn.
Mộc dạo này cũng nhiều món đa dạng, giá cả tầm 20 - 30k nhưng lại khá chất lượng.
Sẽ ủng hộ trong tương lai.
Mộc có deal 11k cho ly trà sữa truyền thống size L. Mình đã uống ở đây rất nhiều lần rồi. Uống size M lúc nào cũng ngập ngụa thạch mà chỉ có 25k.
Nay uống size L giảm giá thì khá là ít thạch, có lẽ là bán giá sale chứ không bỏ thạch như thường nên có hơi hụt hẫng xíu. Dù sao vị trà sữa vẫn siêu ngon, ngọt vừa phải, không bị ngán, thơm, uống hoài cũng được luôn. Thích vị trà sữa truyền thống dã man. Thạch pudding, khúc bạch béo béo thơm vị. Trân châu dai mềm cũng ổn.
Còn các thạch jelly thì bình thường, không có gì đặc biệt lắm.
Sẽ ủng hộ nhiều hơn.
-Mình đi 2 người tầm 8h30 sáng,quán vắng khách gọi 2 sữa tươi trân châu đường đen size nhỏ giá 25k/ly
-Trân châu nóng thơm,vấn đề là dùng sữa tươi vinamilk nên mùi rất ngái đặc trưng,mình nghĩ quán nên chuyển qua Dalat milk để mọi thứ hoàn hảo.
-View nhìn ra đường cũng thích,decor trong quán thì hơi lộn xộn,không nổi bật và ăn nhập với nhau,không gian trong hơi nhỏ.
Chiều nay, e có mua 2 ly sữa tươi kem trứng size L mà quên bỏ kem chese e cầm lên quán bỏ lại mà nhân viên mặt thái độ không có 1 lời xin lỗi .Em không thích về thái độ của nhân viên này
Lần đầu tiên ăn món " chè khúc lục " mà dở đến vậy. Chỉ có thạch và nước đường ngọt lìm lịm. Phần như vậy 25k quá đắt mà k đáng. Phải vào xin miếng chanh vắt vào chờ đá tan ra xem ngon k mà cũng k khá hơn. Thôi chừa...
Hôm trước mình có ord thử một lần do quán trà sữa mình hay ord hôm ấy nghỉ sớm. Thấy trà sữa ở đây khá ổn, thạch ngon và điểm mình thích nhất là trân châu đen khá là nhiều, cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Hôm ấy mình ord trà sữa truyền thống size L, trân châu đen, pudding trứng cộng thêm pudding socola nhưng giá chỉ 30k, mình nhớ là vậy. Sẽ ủng hộ quán ở những lần tiếp theo!
Mình cũng chưa đến trực tiếp quán lần nào nên về không gian và thái độ phục vụ xin phép bỏ qua không review ạ.