Hôm có deal rẻ nên gọi thử mixue. Mình gọi trà sữa 3q.
Trà sữa có sẵn topping. Trân châu đen, đậu đỏ và yến mạch. Mình không thích ăn đậu đỏ nên có note lại là bỏ đậu đỏ. Được cái quán có đọc ghi chú. Like ạ
Trấn châu đen mình thấy hơi bị sượng cứng. Yến mạch mình thấy chưa chín lắm á, ăn cứng lắm. Lần sau sẽ không gọi yến mạch.
Trà sữa vị khá đậm đà, ngon. Quán làm rất ít đá nên mọi người thích uống đá nên note lại.
Quán có 1 size cốc thôi ạ.
Quán làm đồ nhanh, sạch và cốc khá cute.
Shipper giao hàng nhanh như gió.
Đánh giá 7/10
#reviewfoody
Chiều thứ bảy. Lên tầng 3 đã có người đang nghe nhạc phim frozen 3 hay 4 gì đó. Xong quán bật 1 thể loại nhạc không phải tiếng việt, các em rất thích, hò hét và hát theo thì đúng hơn. Nói chung là quán vắng nhưng để ra học thì khó. Loại nhạc gì đó nghe khó hiểu và khó chịu.
Đến chiều thì quán bật nhạc cả 3 tầng. Buổi trưa thì không bật nhạc. Mình ngồi 1 mình ở tầng 3. nhờ nhân viên thì lúc tắt lúc bật, chắc ko tắt được. Nhưng các bạn có cố gắng tắt nhạc cho. Chiều thứ 5.
Có 1 anh người Hoa ko biết tiếng Việt. Hằng rất sợ hãi. Mình thấy quán vắng. Ok. Ko bật nhạc. Sạch sẽ. Chiều thứ 5. Quán 3 tầng. Tầng 4 nhà riêng. Gọi và trả tiền ở tầng 1. Nhận đồ rồi đi lên.
Nhìn kem này quả là quá mê trong những ngày hè nóng bức và oi ả
Chấm 10/10 thuii
Ngon,ngậy vô cùng giá ok
Tuy nhiên muốn ăn matcha một lần mà ở đây toàn bị hết mất matcha còn mỗi vani
Không gian rộng có 3 tầng
Nhân viên phục vụ tốt
Mixue được biết đến với những que kem mát lạnh ngày hè chỉ với giá 10k/c
Nhận xét chung : kem to, chất lượng, ngon.
Ăn vị vani rất ngậy, béo và thơm mùi sữa. Rất đậm vị. Và còn có nhiều nữa vì tiền nào của nấy.
Ốc quê thơm, ngọt chứ k đắng như những chỗ khác.
Tính ra 10k/c với chất lượng như vậy cũng xứng đáng. Có điều nhân viên k bật điều hoà trên tầng 3 mà nói điều hoà hỏng vì mình đi có 3 người mà lên tầng 3 k gian riêng.
Mixue mới mở khoảng 2 năm trở lại đây cơ mà hình như ở đâu cũng có cơ sở của Mixue hay sao ấy))
Mình chỉ recomment mọi người thử kem tươi ở đây thôi. Kem tươi to, dài, trước có vị vani với matcha mà giờ còn mỗi vani, kem thơm, mịn, ốc quế giòn và thơm cực, mà giá mỗi 10k))
Trước mình có thử sữa lắc vị dâu tây với việt quất thì ngọt dã man, không uống nổi hết cốc, phải bỏ giữa chừng)) Có món xoài tươi xay thì ăn đỡ hơn vì có xoài thật.
Mùa đông có cả các loại trà nóng uống khá okie nữa. Cơ mà có vẻ Mixue được các em học sinh ưa chuộng nên không gian hơi ồn các bạn nhé))
Cả tuần rồi ngày nào cũng uống nước chanh, trà xanh chanh, hồng trà chanh các kiểu các kiểu ???????? Hôm thì ra tận nơi, hôm đặt ship về. Nói chung là ngon bổ rẻ, vị chanh lạ lạ khác nước chanh nhà làm, cốc đầy ú ụ mà bớt béo hơn trà sữa ???????? Thích chị nhân viên của quán ????????