Vị trí: Quán ở mặt đường Chùa Láng, đoạn cuối đường gần đến đường Láng.
Không gian: Quán có 1 gian bên ngoài là quầy order và ghế chờ mang đi, bên trong thì có chỗ ngồi riêng cho khách ngồi lại.
Phục vụ: Bạn nam nhân viên order cho mình đáng yêu phết, kiểu vui tính ấy, cũng lễ phép và phát chế khá nhanh.
Đồ uống: Mình gọi 1 trà sữa 3Q không đường. Đồ uống khá ổn. Vì topping luôn có đường hoặc nấu cùng đường nên đã có độ ngọt nhất định, uống với nước trà không đường cũng không gọi là khó uống lắm, mình không uống đường quen rồi, còn bạn mình uống ngọt bình thường mà uống thử cũng nói ổn.
MIXUE .
Trà sữa hãng này khá rẻ 25 - 35 nghìn / cốc .
Vị trà sữa mình thấy cũng khá ổn , trong hình là cốc trà sữa trân châu đường đen .
Hình bên cạnh là trà tuyết lê , hơi ngọt , ngọt quá nên át vị trà .
Nhìn chung cũng được , không đến nỗi .
Điểm trừ là chỗ để xe hẹp và không gian ngồi ở tầng 2 rất bí ! ! !
Đi ăn thử tí kem ở mixue chùa láng, đi qua thấy các bạn nhân viên mắc loa lủng các thứ kêu gọi nên cũng vào thử xem sao, vừa hay đang có khuyến mại mua 1 tặng 1, nên tính ra chỉ 10K 1 cái thôi. Ăn cũng ngon, ko bị bột, ko bị nhiều đá qúa, phần kem sữa rất ngậy, ốc quế ngon. Quán có 2 hay 3 tầng gì đó, mình ngồi ở tầng 1 nên cũng ko rõ nữa. Ở đây còn có trà sữa nữa nhưng mình ko gọi vì chỉ đến để thử kem thui, trà sữa thì ra hàng trà sữa chính hiệu uống.
Mình gọi 3 cốc: trà sữa nướng, trà sữa 3q, dương chi cam lộ. Quán ko có option giảm đường đá hay upsize, cũng ko dán nhãn tên đồ uống, nhìn topping mới biết cốc nào với cốc nào. Vị cũng bình thường thôi, m thấy ngọt nhiều chứ ko thấy vị trà. Dương chi cam lộ nhìn hình và mô tả tưởng có topping xoài miếng nhưng là pudding xoài.
M mua hôm có deal, 3 cốc giá 48k, freeship.
Trưa hôm nay mình order hai cốc trà sữa ở Mixue cơ sở CL: trà sữa trân châu đường đen nóng và trà sữa yến mạch nóng. Tuy nhiên thì khi nhìn vào hình bên dưới, các bạn sẽ thấy là màu sắc của hai cốc không khác nhau là mấy, nếu không có nhãn tên và không nhìn trân châu thì chịu luôn không biết cốc nào là cốc nào. Và còn một điều nữa mình muốn cho các bạn biết: vị của hai cốc cũng giống y chang nhau. Hai cốc đều có vị của trà sữa truyền thống, có trà và có sữa, thêm topping, chấm hết. Đấy là cách pha trà sữa của các bạn Mixue đấy à :)))
Đó là còn chưa kể, cốc trà sữa trân châu đường đen mình yêu cầu NÓNG (trên nhãn cũng ghi vậy) nhưng ship đến nơi thì LẠNH TOÁT, cốc vẫn còn đang nhỏ mồ hôi lạnh kia kìa. Cốc còn lại còn chất chơi hơn, yêu cầu NÓNG nhưng vẫn dán nhãn LẠNH. Chắc bạn order hoa mắt chóng mặt, mình cũng thông cảm :)) Nhưng cộng với việc hai cốc trà sữa có vị gần như y hệt nhau thì mình càng hiểu hơn vì sao các bạn Mixue bán trà sữa giá rẻ và luôn áp dụng code giảm giá. Bởi vì đa số nếu không vì thiếu tiền thì chắc sẽ không chọn uống ở đây đâu :)) Mình xin lỗi các bạn thực sự yêu thích Mixue không phải vì giá cả nhé.
Mixue có tận hai cửa hàng trên phố CL, chắc là vì túi tiền của các bạn sinh viên còn có hạn. Nhưng không phải cứ bán rẻ là sẽ có khách lâu dài, các bạn Mixue nên cải thiện thêm chất lượng đồ uống nữa nhé. Không phải cứ lấy mác since 1997 ra để loè người đâu, bán giá rẻ nhưng cũng là lấy tiền cả chứ không ai cho không ai. Thế nhé!
Quán này nằm giữa hai địa điểm nổi tiếng ở chùa Láng là karaoke và sammi Hơn nữa để coi của quán không quá nổi bật nên nhiều khi đi bộ ngang qua mà không hề biết. quán này nhỏ nhưng sâu và ngốc nghách kiểu mê cung ý. Phục vụ không phải là thế mạnh của quán này nhưng giá lại rất rẻ nên order xong phải đợi lấy luôn cũng ok. Trà sữa giá chỉ 25k uống cũng đc k có mong đợi gì hơn. Còn có kem vị việt quất cũng được mà ngọt lắm mình k ăn hết.
Được bạn dẫn đến chỉ để ăn kem)) Chạy vào hỏi bạn nhân viên còn kem matcha không, bạn nv bảo còn thế là đỗ xe tấp vô mua 02 cây kem matcha.
Kem 10k/cái, tính ra rẻ hơn so với kfc mà kem lại còn nhiều. Kem thơm mùi trà xanh, không biết có hương liệu gì không nhưng đúng mùi trà xanh vẫn hay ăn. Có thể do nhiệt độ không đủ nên kem đã hơi chảy, không đứng kem. Độ ngọt vừa phải, vỏ ốc quế giòn tan!
Chắc lần sau mình sẽ quay lại thử cả trà sữa.
Kem trà xanh ở đây cực ngon????????. Vị trà xanh vừa đủ và có vị đắng cuối đầu lưỡi. Trà sữa tươi trân châu đường đen ở đây hơi ngọt, mình mong là thêm sữa vào để cho đỡ ngọt.
Hôm nay có mã giảm giá 55% của foody, lại thấy đồ của shop giá khá là rẻ nên mình đặt thử. Trà sữa 3q thì mình thấy cũng giống như những chỗ khác, được cái là có 3 loại topping: trân châu đen, pudding trứng và thạch. Thạch mình thấy hơi ngọt và giòn, đúng ý mình luôn, pudding thì hơi ngấy, k thích lắm. Còn về sữa lắc việt quất và sữa lắc dâu tây thì ngon hơn, k biết phải miêu tả như nào nữa. Nói túm lại là lần sau vẫn tiếp tục đặt ủng hộ quán. Tất cả chỗ này có hơn 20k, quá rẻ