Vị trí: trong hẻm nhỏ thông giữa Đào Duy Từ với Hòa Hảo
Giá: ~20k/phần nước
Chất lượng: đồ uống cũng được
Không gian: chủ đạo là màu trắng, rộng rãi, đủ để tụ tập bạn bè, học nhóm, chém giá. Decor bt.
Phục vụ: phải nói là tệ. Đem nhầm đồ uống cho khách, còn bắt khách phải trả tiền phần nước đó (bạn mình có uống 1 ít và phát hiện ra bị nhầm), order thêm phần nước khác phải trả 2 phần. Thái độ không tôn trọng khách.
Xin lỗi không có lần thứ 2 đâu
Đây là lần đánh giá điểm kém nhất của mình.
Không gian quán rộng, thoáng mát có máy lạnh (ngoìi lâu lạnh quá trời quá đất), quán có 1 lửng 2 lầu, ngồi uống nước kiểu Nhật (ý mình là ngồi bệp trên sàn có nệm) mình thích kiểu này. Quán gần đại học kinh tế nên rất đông sinh viên vào đây ôn bài và học nhóm. Mình đi cũng mục đích này, cơ mà đông quá tìm chỗ ngồi cũng vất vã. Vô gọi nước rồi lấy số ngồi chờ chút xíu có phục vụ mang nước lên liền. Thức uống ngon, nhiều loại để chọn lựa, mình thích trà sữa chuối vì chưa thấy có chỗ nào bán mùi đó, hehe. Wifi khá mạnh, vừa học chơi luôn!!!
Mới ghé quán mua 2 ly trà sữa thạch trái cây và 1 ly trà sữa socola đem về mà giá cực sinh viên. Trà sữa uống ngon, hơi ngọt chút. Mình rất thích thạch trái cây dai dai giòn giòn thơm thơm. Không giannquans rộng và yên tĩnh. Nhân viên thân thiện.
Giữa cái tiết trời nóng nực cố gắng tìm chỗ mát mẻ nên bé em dẫn vào đây... Không gian dễ thương, có 2 tầng thì phải, phải đặt nước và trả tiền ở quầy rồi mới được tìm chỗ ngồi... Giá cả thì sinh viên, nhưng thật sự không hài lòng về chất lượng, mình gọi trà đào mà không được một miếng đào dù nhỏ nhoi...chỉ được mỗi cái yên tĩnh và mát lạnh
Mình thấy tạm được. Đồ uống tạm được. Đồ ăn cũng tạm được. Giá cả tạm được. không gian tạm được. Nhưng giờ tan tầm thường thiếu chỗ ngồi, chật và ồn. Trên lầu có maý lạnh, khu vực chỉ dành cho uống thôi không ăn trên đó, mang thức uống lên đó thì giá sẽ nhỉnh hơn bình thường. Mình thi thoảng cũng đến đây ăn cơm, mua nước ép. Đi cùng với bạn bè. Quán sạch. Quán đặt cạnh trường đại học nên nhiều đặc tính của quán phù hợp với sinh viên như giá cả và sản phẩm phục vụ.
Quán này gần trường mình nên bữa nhân lúc trống tiết uống thử phải nói là thất vọng vô cùng
Chỉ được mỗi quán to và đẹp nhìn rất hoành tráng
Nhân viên mặt ai cũng đằng đằng sát khí. 2 đứa bạn mình voi trước lên lầu rồi sau đó mình mới vào. Chị nhân viên hỏi như kiểu đòi nợ " đi đâu đây mua nước rồi mới được lên" " dạ 2 bạn e trên đó rồi" " 2 đứa đó mới mua 2 li phải mua 3 li mới được " mình đứng nhìn thực đơn 1 hồi chỉ nói " mua gì mua lẹ lên r đi lên " cực ghét luôn -.-
Mà nước uống thì quá mắc so với cái li đó. Li toàn đá không được chừng mấy cục trân châu -.- ghi 1l vậy thôi chứ hông biết đc 750ml không
Nói chung là vừa tức vừa tiếc tiền
Không gian quán rất đẹp, rộng lắm, có 2 lầu lận, vào mùa thi lúc nào cũng đông đúc, trà sữa cũng ngon giá cả cũng phù hợp, phục vụ nhanh lẹ lắm, chỉ là quán nằm trong hẻm nên chỗ để xe rất hẹp, 2 người ngồi cùng 1 bàn
Giá ko mắc cũng ko rẻ - phù hợp với chất lượng.
không gian rộng thoải mái - mình rất ưng ý và có ý định học nhóm ở đây.
Tuy nhiên cách phục vụ và cư xử của nhân viên ở đây rất rất tệ - gây mất thiện cảm vô cùng.