Mình gọi trà sữa kem cheese size M add khoai dẻo tổng cộng 33k freeship. Thường tui chỉ ăn đc kem cheese của toco và r&b thoi, nhưng ở maycha thì tui chịu rùi nha. Chất kem không dẻo nha mà nó bọt bọt đơ đơ, quan trọng là ko làm tui ngán như chỗ khác là đc, có vị béo vừa đủ. Trà sữa không ngọt, thanh thanh, không phải kiểu nhà làm. Khoai dẻo nhỏ xíu như tc đen mini vậy, hỏng ngon.
Bên now có khuyến mãi ngày thứ 3 nên mình gọi thử
Lần đầu uống thương hiệu này, thấy quảng cáo rầm rộ ko biết ngon ko?
- Trà Cherry thạch dừa: Có mùi thơm của trái cây, giống trà trái cây chua chua ngọt ngọt. Uống cũng được, thạch dừa giòn, dai. Phía dưới đáy giống có xí muội.
#reviewfoody
Quán giao sai món cho mình. Đề nghị lần sau quán kiểm tra đơn kĩ trước khi giao cho shipper. Và hy vọng bên shipper có thể kiểm tra đơn trước khi nhận ạ. Mình order chỉ coa 3 ly nước thôi ạ. Cám ơn
Trà sữa ở đây em không phàn nàn gì cả, uống khá, mùi vị tốt nhưng khâu bánh tráng em hy vọng cẩn thận rau hơn... em trộn xong đang ăn đũa thứ 3, bắt đầu định ăn rau râm thì có sâu....
Do nhà gần nên Maycha luôn nằm trong top list quán trà sữa yêu thích của mình; trà sữa đậm vị trà; trân châu thơm dẻo nhưng uống lâu nhân bị cứng, hạt ngọc trai giòn mát; đặc biệt món phô mai tươi béo mà không ngọt quá.
Tuy nhiên, điểm trừ của quán là còn chưa chỉn chu lắm như bữa trà sữa mình order thiếu phô mai tươi; nay order trà chanh có ngọc trai lại cho ống hút nhỏ (làm mất cái thú vị ngồi hút topping). > chấm quán 4*.
Thấy trà sữa bơ tươi đặt thử 1 ly không đá vì chưa uống liền. Chờ order hết 45. Ủa giao tới cái gì đây? Ly không có miếng trà sữa nào chỉ có 1 nhúm bơ ở dưới giống như ai uống dư? Ủa là sao? Tui thề tui chưa đâm ống hút vô lun á.Đó giờ chưa bao giờ cmt mà nay ko chịu nổi phải cmt á
Đặt ly socola bạc hà mà bỏ bạc hà đắng uống ko nổi luôn , uống rất nhiều chi nhánh Maycha rồi , lần này mới uống trúng ly trà sữa dở tệ đến vậy. Bỏ nguyên ly .
Mình order Maycha 2 lần rồi, lần nào cũng ngon.
Vị trà đậm đà, ngọt vừa, beo béo rất hợp gu mình. Một lần mình đặt trà sữa trân châu, một lần đặt trà sữa kem trứng. Trân châu quán cho rất nhiều, ăn đã luôn, mềm dẻo không bị cứng. Kem trứng mềm mịn, thơm mùi trứng, vị sữa tươi rõ.
Ngoài ra bánh tráng trộn cũng rất ngon, nhiều khô mực, sốt đậm đà. Đặc biệt là bao gói cẩn thận nên không bị dơ tay chút nào (có cả găng tay để mình trộn nữa). 25k mà nhiều lắm luôn, 2 người ăn no được. (lần đó mình đặt quán cho tận 10 trứng cút, khá shock í. Giờ coi lại chắc quán cho mình dư rồi hihi)
Rau câu dừa cũng ngon nhưng có vẻ hơi ít bột agar nên kết cấu hơi nhũn một tí. Cá nhân mình thì thích jelly hơn agar. Quán rất để ý khi cắt phần miệng trái dừa còn để lại 1 phần dính giúp mình khi không ăn hết có thể đậy lại dễ dàng, vận chuyển cũng sạch sẽ hơn.
Cuối cùng, mình order trên Now đều vào dịp giảm giá mạnh nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Mình đã thêm quán vào list những quán trà sữa ngon nhất với mình rồi đó hihi.
(lần nào mình nhận được cũng ăn luôn nên không có hình chụp nhe)