Chỗ này theo mình thấy trân châu rất ngon và lạ, hình như làm từ bột nếp thừ phải:>
Mai Trà cũng có bán trân châu mang về, mà nên để ăn liên mới ngon
mình thích nhất là sữa tươi trân châu đường đen với trà lài trân châu+ pudding+ hạt thủy tinh
đường đen ở đây rất thanh, còn trân châu thì miễn bàn
được cái nữa là vợ chồng chủ quán đều rất nhiệt tình và vui tính, lúc đặt ship thì có khi là vợ hoặc chồng giao, nhưng đều không quá lâu.
ở đây k có máy lạnh vì chuyên cho học sinh uống, lắp máy lạnh thì tốn kém, nhưng chỗ này cũng không quá nóng, có cái quạt với máy phun sương hay sao á, lắp trước mặt.:>
quán nằm chỗ đường lớn, kế bên trường, nhưng hơi nhỏ nên chịu khó nhìn xíu là thấy :>