Có lần nhỏ bạn nhà ở gần khúc này ghé nhà chơi mua trà dâu bên đây cho mình uống thử , thế là mình fall in love luôn ????
Quán này nổi là nhờ món trà sữa củ năng nhưng mình lại thích vị trà dâu - chua ngọt - thanh và rất dễ uống
Nhưng có 1 lưu ý quan trọng là :
Muốn uống ngon nhất là order giao đến lúc quán vừa mở cửa luôn (10:30 ) lúc đó trà dâu mới nấu xong là lúc ngon nhất ???????? có lần mình k biết order lúc chiều là trà bị xuống vị thấm đường và uốnh k còn vị chua - chỉ còn vị ngọt . ????
Hôm nay mình có order thử ở đây 1 ly trà sữa upsize trân châu củ năng + plan ngũ cốc và 1 phần tokkboki. Omg tokkboki dở tệ hại ăn nuốt ko nổi mình phải bỏ cả hộp. Còn trà sữa vừa uống đã nghe chua lè, vừa vớt lên nếm thử miếng thì bánh plan cũng nhớt nhợt và hư luôn, trân châu để qua đêm hay sao í nên cứng ngắt. Cuối cùng mình phải bỏ cả ly và hộp tokkboki luôn. Đặt hết 100 mấy mà như vậy đấy. Quá thất vọng. Nghĩ sao đồ hư mà đem bán cho khách.
Hứa ko bao giờ quay lại nữa.
Mình đặt now 1 phần GÀ CAY PHÔ MAI 40k mà như thế này ... Ko tin là gà cay phô mai mà như vậy ... Thật sự rất tiếc tiền ... Chỉ có vài cục thịt gà ... Ko thấy phô mai ... Cái nước sốt rất kì cục ... Khuyên các bạn ko nên ăn ... Thật sự rất khó ăn ... Tệ hơn chữ tệ ...!!!
Hôm nay lúc 12h15 mình ghé chi nhánh Lê Quang Sung mua 1 ly trà sữa bạc hà lớn, đưa 50k thì đc thối lại 16k, mình sao kì quá bình thường order trên app có 28k thôi, chưa kể nhân viên này còn cho siro quá ít, cho kiểu nhỏ giọt hay sao uống chẳng thấy mùi bạc hà, hồi đó uống mùi bạc hà lúc nào cũng nồng hết, uống rất ngon, mong anh chủ xem lại cách buôn bán của nhân viên dùm
từ trc đến giờ hay uống trà đào bên quán, nhưng hôm 27/11 có chị nhân viên phục vụ quá là tệ, mình kêu 2 ly trà đào lớn mang về, kêu tận 2 lần, xong đem ra 2 ly nhỏ, mình nói lại thì kiểu chị đó thái độ, cãi lại,lúc đưa cho khách thì nói thẳng 1 chữ “nè”, sẽ k quay lại lần sau nữa.
Đã ún và hk có lần thứ 2 xe để ngay trên cái cống nhìn dơ dơ,nhân viên thì dụ khách ún ly lớn vs lựa thêm topping,mún mua phải order chỗ máy tính kế bên trong khi mua buổi trưa có đúng 1 thg khách,nước trà sữa thì cứ lợ lợ như sữa ông thọ pha loãng ,trà sữa để tới chìu thiu lun ,giá thì mắc gần 30k 1 ly
3 năm trước mình là fan cuồng của chi lăng ngay trường tiểu học chi lăng cuối tuần đều ghé thưởng thức. Món ngon nhất ở đây là Trà sữa củ năng thêm vài viên phô mai là số 1 thơm và đậm đà lắm. Nhưng.... trở về đây chỉ vài năm mình nhận thấy hương vị lẫn cảm giác dường như không phải hồi ấy nữa. Ngọt lịm, hơi thơm và không béo nhân viên phục vụ thôi rồi kiểu như không muốn bán cho mình ấy buồn thật Lúc trước có ai mập mập vui lắm bán ly ảnh nói miết haizz
Mình đến mua 2 ly trà sữa củ năng mang về, đến vào lúc 5h chiều nên quán khá vắng. Mình lâu lắm rồi mới uống lại mà khi ddem về mở ra uống thì lúc đầu là cảm thấy vị rất khác, trà có mùi, ngọt gắt và hậu vị rất chua, vị trà hư thiêu không lẫn được. Vừa bực mình vừa cảm thấy tốn tiền.