Hôm bữa cuối tuần thương hiệu này khai trương nên cũng lân la qua xếp hàng mua coi sao.
bữa là mua 1 tặng 1 mà còn được tặng thêm combo.
nói chung thương hiệu trà này khá lạ, nếu ko nói có chút "đạo nhái" heecka, heytea... nhưng giá thì có thể nói là ngang bằng. nghe nói hãng trà có chủ là người hàn quốc á.
vị trà bình thường, không gian cũng không có gì đặc sắc lắm, quán đông mấy ngày khai trương thôi còn thì mấy ngày bình thường vẫn trở về tình hình chung của trà sữa đương đại. vì thoáng quá nên ồn ào khi đông.
Ô MAI GÓT ! Trời má ơi ~~ quỷ thần ơi~ trời đất ơi~ thần linh hỡi từ khi lọt lỗ ra đời đến nay mới uống được 1 ly trà trái cây chất lượng và siêu hảo hạn như vậy lun ! Thử đi mọi người nếu như các bạn đã lọt lỗ ra đời như mình !
Món trà thấy lạ lạ, gọi uống thử, ai ngờ đâu là phải gọi là perfect. Vị trà ngọt vừa phải lại còn nhiều trái cây và đặc biệt là càng thích kiểu không phải lấy đá xây nhà. Tym cho quán nè ❤