Quán nằm đầu đường Tô Vĩnh Diện dễ tìm, không gian rộng rãi mát mẻ, view xinh, wifi tốt, thức uống phù hợp với giá tiền, nhà vệ sinh sạch sẽ.
Điểm trừ là nhân viên không lau bàn của đợt khách trước đó nên bàn mình bị nước hơi rít.
Chiều thì quán khá ồn nên chỉ thích hợp tụ họp nói chuyện không yên tĩnh học bài được.
Đặt trà sữa trân châu bỏ thêm trà sữa trân châu trắng hết 22k. Mà ship tới chỉ có mỗi trân châu trắng. Lần đầu tưởng quên. Qua lần 2 cũng y như vậy. Không hiểu tại sao luôn. V thì cái trà sữa truyền thống 13k và trà sữa trân châu 15k khác nhau chổ nào???
Nếu được các bạn nên thử trân châu hoàng kim của cửa hang nha, bằng giá trân châu đen mà thơm hơn, ngọt hơn. Trà sữa ở đây có mùi cực kì thơm, ngửi là phát thèm rồi, giá cả và vệ sinh cũng ok nữa. Nói hung đây là quán ruột của sinh viên học sinh thủ đức rồi
Sữa đặc có đường trân châu đường đen thì đúng hơn!
Dạo này đang nổi lên món sữa tươi trân châu đường đen. Thấy quán cũng có bán nên ghé vô mua. Phái nói là hút 1 ngụm thôi là muốn phun ra vì rõ ràng là quán dùng sữa đặc có đường chứ không phải sữa tươi.
Xin quán đừng treo đầu dê bán thịt chó như vậy nữa nhé. 30k/ly chứ rẻ rúng gì đâu mà làm vậy!
Mình uống đúng 1 ngụm xong vứt cả ly đi. Mặc dù đã đặt 50% đường nhưng vẫn ngọt gắt không thể uống nổi. Mà cũng đúng thôi, sữa đặc có đường thì luôn ngọt gắt chứ k thể ngọt thanh như sữa tươi được.
Xin cạch quán tới già nhé. làm ăn có tâm 1 chút đi quán ak.
Vị trí: quán nằm ở vị trí đầu đường Tô Vĩnh Diện, đường đối diện Vin Com Thủ Đức. Quán tương đối dễ tìm, thiết kế dễ thương. Xung quanh đây có nhiều quán trà sữa và quán nào cũng đông.
Nếu uống tại quán thì vào quán ngồi rồi nhân viên sẽ vào order tại chỗ, khách đông nhưng phục vụ cũng nhanh lẹ lắm.
Đồ uống thì tạm, mình uống trà sữa oloong trân châu thấy không ngọt lắm, trân châu cũng được, có 2 loại trân châu để chọn là trân châu đen và trân châu hoàng kim tuỳ mình chọn. Trà sữa mình uống là trà sữa oloong trân châu đen giá 22k
Mình ghé quán vào tối 8h hơn ngày 7/6/2018. Công nhận lúc đó mình ghé khách đông thật. Vì lần đầu tới đây nên Mình vào quầy oder thì bạn nhân viên hướng dẫn vào trong nhà ngồi chờ sẽ có người đến nhận oder. Ngồi chờ hơn 20 phút trong quán, không một nhân viên vào đưa cái menu cho coi :) Nên mình về luôn. Bước ra quán thì lại nghe nhân viên nói với nhau " Hai đứa kia oder chưa " Thật sự là khá thất vọng.