Dạo trước thấy hot cái kem dừa mã lai này lắm luôn nên đi ăn cảm nhận xem sao. Quán này bán trà sữa thạch nhà làm và các thể loại món ăn vặt nữa. Mình đi buổi tối nên quán rất đông. Mình gọi 2 phần kem dừa đặt biệt 20k cho một phần cũng tạm dược. Kem dược đặt trong trái dừa đã nạo ra ăn kèm cùng với một số loại topping như bánh gấu, thạch trái cây một ít dừa nạo cùng với một ít sốt socola . Người ta còn mang cho mình 2 cốc nước dừa để ăn xong uống tráng miệng nữa. Tóm lại thì kem ăn cũng tạm được thôi chứ không ngon mấy.
Uống thử nhiều vị ở đây thì vị trà sữa Labon's là ok nhất, mấy loại kia không ngon chút nào nhất là trà xanh.
Vì quán tiện đường đi học nên hay ghé mua và luôn trung thành với vị Labon's.
Ly 15k thôi nhưng cho thạch rất đầy đủ. Với thạch thì không có gì đặc sắc, mình ấn tượng với vị trà sữa hơn. Gồm các loại jelly, củ năng, khúc bạch, pudding, trân châu...
Nhân Viên làm rất nhanh, lại rất lịch sự, mình khá hài lòng.
Không gian hơi nhỏ, bán vỉa hè.
Sẽ quay lại ủng hộ nhiều.
Trà sữa vị hơi ngọt chút nhưng lại rất thơm. Vị như kem béo ý. Ly khá nhiều. Chắc phải cắm cọc trà sữa ở đây, vị rất lạ, uống rất thích. Quán bán cũng khá sớm nên có thể mua uống vào buổi sáng rồi.
Mình không ghiền những loại thạch củ năng nên chỉ order trân châu thôi. Trân châu rất mềm, ngọt vừa phải.
Menu đa dạng, giá cả lại rẻ. Nhân viên dễ thương.
Sẽ quay lại thử nhiều món mới.
Gần nhà nên thỉnh thoảng cũng có đi uống . Ở đây thì vừa có đồ ăn vặt vừa có trà sữa luôn . Menu rất phong phú . Đồ ăn vặt tạm được . Trà sữa lúc thì nhạt lúc thì ngấy . Thạch ở đây không ngon lắm . Khúc bạch chẳng khác gì pudding . Một ly trà sữa với thạch cơ bản thôi là 15k . Nếu muốn trà sữa đậm vị hơn thì thêm matcha rồi thêm thạch nhiều hơn tính ra cỡ 25k ly. Uống vì tiện đường thôi chứ chẳng thích trà sữa ở đây mấy .
Mình nghĩ mọi người không nên đến đây uống, đặc biệt mấy là mấy bạn trai luôn nha, mình cũng khá hay uống ở đây mà sau khi thấy cách pha chế là mình sợ luôn ... hôm đó mình học về sớm nên tiện ghé quán mua luôn thì thấy 1 nam giao hàng chở theo mấy chục lít sữa đậu nành tới quán ni nè, nhân viên đứng trả tiền thấy mấy chục lít vậy mà có trăm mấy (mình không rõ là bao nhiu nhưng nghĩ sẽ rẻ ạ) . dùng sữa đậu nành để pha chung với trà sữa @@ Lần đầu tiên mình chưa thấy quán nào như thế này luôn đấy. Và nếu không tin mấy bạn cứ uống vị trà xanh ở quán là sẽ biết, uống từ từ. Chậm chậm cho tới cổ sẽ cảm nhận rõ mùi vị đậu nành luôn ý ạ :)))
Bán kiểu ri hèn gì thua Hoa Ly gần đó là phải mọi người ạ, không có tâm 1 chút gì cả luôn đấy
Trà sữa k tới nỗi quá tệ nhưng nhân viên quá tệ, mình thích khúc bạch trắng hơn khúc bạch xanh nên nhờ chị nhân viên bỏ bớt khúc bạch xanh ra thêm khúc bạch trắng dùm, mà chị đó tỏ thái độ rồi còn nói "xanh với trắng có chi khác nhau đâu"...bán trà sữa mà k biết sự khác nhau giữa các thạch để tư vấn cho khách mà còn nói kiểu đó thì thôi nghỉ làm đi chị à. Thái độ với khách là đã tệ rồi mà cộng thêm câu nói làm k bao h muốn quay lại lun ????