????Vị trí: cũng rất dễ tìm, đi từ hướng***tới D2, có ngã tư D2 với D5 thì quẹo phải là tới quán.
???? Không gian: quán có 2 tầng, cũng thoải mái, rộng rãi. Quán có cái cổng check in sống ảo đẹp lắm nè
???????? Nhân viên: có 2 nhân viên thôi, cũng bình thường, không niềm nở cũng không thái độ gì, ko cảm xúc ???? điểm trừ là không có bảo vệ.
???? Nước uống: mình gọi trà lựu đỏ kem sữa với trà sữa hoa nhài. 27k/1 ly. Kem sữa béo béo, trà sữa tạm ổn
Đầu đường là tiệm bánh mình quên mất tên thương hiệu hình như là của TLJ thì phải. Chạy vô nhìn bên tay phải là thấy quán.
Decor tông đỏ. Có bàn ngoài trời. Khu vực trong nhà và 1 gác lửng. Nhân viên phục vụ là các bé sinh viên. Thanh toán qua momo và grab moca được giảm giá nữa.
Trà lựu đỏ kem sữa mình chọn size S uống thử: cảm nhận là lớp kem sữa khá loảng nên dễ hòa tan vô trà. Trà thơm. Uống cũng ok lắm. Ly này mình chọn đường đá bình thường.
Được bạn mua cho nên mình chưa thể review được về không gian quán, nhân viên các kiểu nhé.
Chỉ có thể nói là trà sữa uống khá ổn, ngọt vừa, trân châu mềm dai, không có vị ngọt, nên uống chung với trà sữa hợp hơn là nhai riêng.
Cho đá quá nhiều. Không hợp để đi tâm sự bạn bè yên tĩnh hay ngồi làm việc học bài
Sau đúng 2 tháng order nước ở quán thì cũng có dịp ghé trực tiếp. ????Vị trí: nếu đi từ D2 (Nguyễn Gia Trí) hướng từ Điện Biên Phủ thì quẹo phải vào D5 sẽ thấy quán (cùng hướng với Tour Les Jour).
???? Về nhân viên và cách phục vụ thật ra mình không có ấn tượng quá nhiều, quán có 2 nhân viên nhưng cảm giác đều hơi không được quen việc hay ngại hay sao í, rồi mỗi lần nói gì hay hỏi gì đều đơ tầm vài giây rồi mới trả lời. Lúc mình bước vào quán có bạn nhân viên còn nhìn chằm chằm 1 lúc rồi hỏi người còn lại "khách hả?" rồi mới hỏi mình order gì. Cũng không có hướng dẫn khách về chỗ ngồi hay gì mà cứ phải hỏi thì mới trả lời ngập ngừng. Nói chung là không phải tệ gì nhưng cảm giác tạo cho mình khá là kì quặc.
???? Không gian quán có 2 tầng. Nhìn từ ngoài đã thấy 1 màu đỏ rực khá là bắt mắt. Tầng dưới lúc mình đi là mới mở cửa thành ra chưa có xếp bàn ghế, nhưng nhìn chung là ngoài 1 bàn cao sát cửa kính ngồi tầm 4 người thì có thêm 3-4 bàn nữa. Mà bàn ghế ở quán đều là dạng sắt tolix cả.
Tầng trên chia làm 2 khu vực. Phần phía trước thì thiết kế kiểu tầng lửng, có bàn gỗ dài với 2 bàn nhỏ, chính vì kiểu tầng lửng thành ra nói chuyện vang kinh khủng luôn, tầng trên nói là tầng dưới cũng nghe mà tầng dưới nói chuyện cũng ồn vang lên tầng trên. Dù là quán chỉ có 2 nhóm khách 1 trên 1 dưới mà đã rất ồn, nếu đông thì không biết như thế nào.
Khu vực phòng còn lại là dạng ngồi bệt, phòng thiết kế kiểu thuần Nhật luôn, nhìn thì cũng xinh nhưng khá là tối và bí. Các bàn được ngăn cách bởi tấm vách kiểu Nhật nhìn ưng ghê. Mình đi thì thấy có mấy tốp học sinh hay đi chung qua bên này ngồi nói chuyện rồi chơi uno hay gì đó nữa.
???????? Trà đào cam sả (45k): đá nhiều quá, mình uống hết nước là đá vẫn còn chắc cũng phải 2/3 ly, thành ra nước không được bao nhiêu hết. Không còn nhiều xả hay quá đậm mùi xả như đợt trước uống nữa, nhưng mà không hiểu sao vẫn còn vị đắng của xả rất rõ
???? Trân châu trắng (8k/phần): giòn giòn cũng vừa, không ngọt nhưng ít quá, ít thật sự luôn, chắc chỉ được gần 1 lớp dưới đáy ly nên thêm đá quá nhiều khó để lấy.
???????? Menu quán thật ra không có nhiều lựa chọn lắm, có hơi đơn giản từ loại nước tới topping. Nhưng giá thì ở mức khá ổn, chất lượng rồi size ly cũng phù hợp nên chung quy Koibito là 1 lựa chọn mới khá ok. Mà thích cái là order nước còn được tặng 2 cái móc khóa của quán nữa nhìn ưng ghê í.
???????? Trà đào cam sả: gọi không đường hoặc ít đường thì vừa miện hơn vì nếu ngọt hơn sẽ bị gắt họng. Sả bỏ kèm khá nhiều (6 cây xả dài tầm 1 đốt tay rưỡi) thành ra uống vào vị xả là chủ yếu, sau đó sẽ thấy thoang thoảng vị cam. Còn vị đào thì không nhưng có mứt đào và miếng đào tươi (được 3 miếng mỏng). Tính ra mặc dù không đúng vị trà đào cam sả lắm nhưng uống khá ổn, khá ngon. Cơ mà nếu được có lẽ giảm bớt sả sẽ ổn hơn.
???????? Trân châu đen (6k/phần) cũng ok nhưng cho ít quá viên, viên to hơn trân châu mini nhưng không to như bình thường, dai dai có 1 xíu hơi bở thôi nhưng viên không to nên không ảnh hưởng mấy, nếu để ý kĩ mới thấy có chút ngọt nhẹ.
???????? Trà vải hoa đậu biếc: loại này pha chế hay mà hợp nè. Lúc mới uống sẽ thấy hương vải thôi nhưng uống xong lại đọng lại ở hậu vị là vị của hoa đậu biếc. Món này ai mà không thích ngọt gọi không đường hoặc ít ngọt chắc sẽ thích nè vì vị ngọt trung hòa cực kì thanh, vị ngọt hơi gắt của trà vải hay vị chua của hoa đậu biếc thường thấy đều không có mà chỉ còn vị ngọt nhẹ thanh mát thôi
???????? Trà lựu đỏ kem sữa: loại này ai thích ngọt thì hợp hơn vì dù mình gọi không đường nhưng ngọt lắm luôn, nhưng vị uống thì khá hay, cũng ngon với bắt vị lắm, mà giảm ngọt đi chắc không ngon nữa nên thôi vẫn là ai thích uống ngọt thì hãy uống thử. Lớp kem sữa cực kì lỏng luôn, béo béo ngọt nhẹ mặn mặn cũng ngon dù có xíu dễ ngấy nhưng uống chung trà lựu đỏ cũng giúp trung hòa bớt vị của cả 2
???????? Trà dâu nhiệt đới: mới uống thì thấy như trà vải vậy, khá ngọt. Uống hồi lâu mới để ý có chút vị dâu thoảng nhẹ nhưng giống từ vị syrup dâu hơn. Ly có 2 miếng vải tươi nữa. Uống cũng được nhưng vẫn là ai thích ngọt thì hợp hơn.
M có order trà dâu cam vàng, matcha đá xay và trà bá tước kem sữa. Ly nào uống cũng ngon và vị rất đậm mùi. M order cho đồng nghiệp ai cũng khen hết luôn.