Mình order một ly chè khúc bạch phô mai có thêm vải vậy mà khi ship về chỉ toàn vải và đào không có một miếng khúc bạch nào cả. LÀM ĂN GIAN DỐI!!!! Sẽ không bao giờ qua đây ăn hay order về
Chỉ vì quán mở khuya gần nhà, đêm đói quá liều order mà không đoc review :((( GIÁ QUÁ CAO SO VỚI CHẤT LƯỢNG. Bánh mì que 17k mắc gấp đôi tiệm khác nhưng mềm oặt không giòn và pate chỉ lớt phớt chỉ có mỗi tương kín mít ăn muốn lòi bản họng dù mình ghi chú là thêm ít thui :)) Khúc bạch cũng quá mắc với giá 30k vì ít và không ngon, đặc biệt đừng bao giờ order đào ở đây. lên đọc các review trước mới hiểu :))
Thật sự đây ko phải là khúc bạch, đây là kiểu rau câu, mà còn hơi bở nữa chứ!! Một phần đc có mấy miếng “khúc bạch” đó, còn lại là thạch rau câu các kiểu mà kiểu đủ thứ màu bán đầy ngoài chợ sặc mùi hoá chất. Mình đặt 3 phần về nhưng bỏ hết ko ăn đc gì!!