Trên đường Lê Thúc Hoạch có rất nhìu quán nên mình đi thử quán này xem như thế nào. Mình đi lúc tối quán rất đông lun. Vào trong không gian cũng ổn lắm mà lại gặp 1 tụ đánh bài ồn lắm nhé ???????????? về thức uống nơi đây mình nhận xét như sau có rất nhiều món nhưng theo mình giá giá khá là cao. Mình gọi yaourt cherry và yaourt chuối 2 loại này uống ko ngon 1 chút nào ngọt gắt cổ lun ???????????? với mức giá như vậy mình có thể đến quán khác không gian yên tỉnh hơn và thức uống lại ngon hơn. 1 điểm cộng cho quán là tuy quán đông nhưng vẫn để ý và châm trà thêm cho khách ????????????
Lần đầu đi nơi này nhưng không có ân tượng gì hết! Không gian quán nhìn rất đẹp rất dễ thương và sang! nhưng nước uống và menu thì quá đắc so với chất lượng! Ly bình thường cũng là 25k mà không có ngon lành gì hết! trà xanh thì uống không có tí ti gì mùi matcha chỉ nghe mùi béo của sữa thôi nhạt nhách! Còn ly soda Vỏ cam thì uống như 7 up :)) nhìn màu đẹp vậy thôi nhưng y chang nước ngọt bình thường! mà giá tổng là 55k! có kem nhưng mình thấy mắc quá nên không ăn, 20 mấy k mà có 100gam