Quán nằm trước trường THPT thủ thiêm, nên bình thường đông khách lắm. Quán này bán từ lâu đời ở quận 2 rồi. Nên cũng khá có tiếng ở khu vực
Mình thấy trà sữa uống ngon, ngọt vừa, không có béo lắm. Trân châu siêu bự, nhai siêu đã luôn.
Hồng trà vị ngọt thanh, uống kiểu giải nhiệt cho cơ thể ấy.
Nói chung pha chế uống ổn, có điều bàn ghế khá cũ, quán nhìn cũng xơ sài, nhân viên không thân thiện lắm nên mình hay mua đem về hơn là thưởng thức lại tại quán
Quán này có lâu lắm rồi, nổi tiếng ở quận 2 lắm .
Đặc điểm của quán là pha trà sữa bằng sữa tươi luôn, khác mấy nơi khác nên tạo ra hương vị đặc biệt lắm. Mình cảm nhận được rõ vị sữa , mùi thơm của sữa hoà quyện với trà luôn . Trân châu hạt to, dẻo, ngọt ngọt cắn thích lắm .
Một ly có giá 18k .
Quán nhân viên hơi khó chịu tí, nhưng bù lại phục vụ nhanh nhẹn . Quán có không gian bé nên gửi xe đối diện và tự uống nước tự canh xe luôn .
Quán này có 2 chi nhánh ở quận 2, trà sữa hai nơi đều ngon, có vị khác biệt so với các loại trà sữa thị trường hiện nay, vì quán dùng sữa đặc thay vì sữa tươi nên trà sữa rất béo, thơm. Còn trân châu hạt rất bự, ăn mềm mềm ngon lắm . Giá cả hợp lý với chất lượng !
Bữa tối được bạn dắt qua uống thử mới biết tới quán.Hẻm gần Metro An Phú Không gian thoáng mát, có cả khu bên trong và khu ngồi ngoài hưởng gió. Mình gọi trà sữa đào trân châu, trà sữa trân châu và chocolate đá. Trà sữa pha vừa uống, không quá ngọt, thơm mùi sữa tươi. Trân châu thì hơi dở, không dai, màu hơi kì. Chocolate đá như uống milo vậy. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Giá cả không mắc, phù hợp với học sinh sinh viên nên cũng không nên đòi hỏi gì nhiều ở quán lắm.
Quán này gần trường nên cũng hay ghé, quán thì mát mẻ, trà sữa uống tạm được, lúc trước giá khá ok, giờ thỉnh thoảng quay lại thấy giá lên quá trời luôn. Được cái mấy bạn phục vụ cũng thân thiện và nhanh nhẹn, quán nằm trong khu Metro đi lại cũng dễ và cũng khá yên tĩnh.
Khách quen của quán này chắc cũng 2 năm hơn rồi. Hay tới quán để uống nước vào buổi tối khi gia đình tụ họp. Quán đây thạch trái cây siêu ngon, ngon cực luôn. Nước cũng được lắm. Quán dạng quán vỉa hè nên đông vui lắm. Điểm cộng ở đây là rất mát, lúc nào cũng có gío, mát hơn cả ngoài bờ sông nữa, phục vụ nhanh nhẹn, nước làm nhanh ko để đợi lâu, giá cũng sinh viên. Điểm trừ thì mình k biết có gì để nói. Vì thấy quán vỉa hè mà có các điều kiện tốt ở trên rồi là quá tuyệt. Nói chung đây là quán ruột của gia đình mình vào mỗi dịp tụ họp đông đủ
Ui ui , trà sữa Khánh Trang mình uống từ khi còn bé :3 hồi đó gần chợ An Khánh bán rẻ mà ngon quá trời . Giờ chuyển lên gần trg Thủ Thiêm cũng đc . Lúc mới chuyển giá ko tăng nhiều . Qua năm 2015 tăng lên 1 ly gần 20k . Nhưng vẫn uống vì quá ngon
Uống ở đây từ thời còn ở khu thủ thiêm rồi. Hồi đó 1 ly hằm bà lằn ( thập cẩm) gồm trân châu, plan, thạch cafe, thạch trái cây, trà sữa vị rhum lun chưa tới 15k nữa, về nhà đổ ra 1 ca chà bá lửa, uống xong là lăn lun, khỏi cần ăn cơm.
Từ thời đại học ít đi ngang nên ko uống nữa. Tháng trước phải qua metro mua đồ nên hẹn bạn ra đây uống nươc do thèm thạch ( thạch cục nào cũng to, ăn rất phê ). Nhỏ bạn ly trà sữa chân châu, mình trà sữa chân châu + thạch cafe hết 55k, mà 2 ly nhỏ xíu hà, thạch có tí xíu, hút cái là hết . Cảm giác giá hơi chát so vỏi hồi trươc và so với Tiên hưởng. Tuy nhiên do thạch ngon nên chắc ko thể chia tay quán này đc :((