Nhà mình gần nên khi rảnh thường ghé mua trà sữa. Mình hay uống trà sữa trân châu thêm thạch nho. Nói chung là ngon, giá cả phải chăng, mình uống hoài không ngán. Lâu lâu mình có gọi thêm thạch phô mai 1k/viên ăn cũng ổn. Hồi trước quán có cho chọn cả ly size L nhưng giờ thấy che hết phần size L trên menu rồi, chỉ còn bán duy nhất một size M nữa thôi nhưng dung tích vẫn nhiều lắm. Bạn nào ngán trà sữa thương hiệu và muốn đổi gió sang trà sữa nhà làm giá cả tầm trung thì nên ghé.
Bị ghiền thạch phô mai nên từ lúc phát hiện ra chỗ này thì không tuần nào mà không ghé mua trà sữa ở đây ít nhất 1 lần. Nói là quán thực ra chỉ là 1 cái xe nằm trong tiệm mắt kính, take away chứ không có chỗ ngồi đâu (hồi đó chưa biết đi ngang qua thấy học sinh Võ Thị Sáu ra mua nhiều lắm). Trà sữa ngon rẻ, thạch phô mai ok 1k/1 viên có vị dâu, trà xanh,...tùm lum nói chung tùy người bán múc. Mình hay mua 1 lần 10 viên uống cho đã, cộng với ly trà sữa là 20k. Có 2 người bán, 1 cô vui vẻ, còn 1 chị thì không. Bánh flan ở đây ngon ngon lạ lạ nên thử :3
Bạn mình cho mình uống thử thế là từ đó mua hoài. Sữa tươi trân châu đường đen ngon lắm luôn. Mình chưa bao giờ thích sữa tươi trân châu đường đen cả, chắc vì mấy chỗ khác làm không ngon. Mà uống thử chỗ này ghiền thật sự. 30k/ ly lớn. Đáng tiền.
Quán gần trường Võ Thị Sáu, là tiêm mắt kính đồng hồ. Trà sữa mang đi thôi, trà sữa làm rất ngon, mình là khách quen của quán 8 năm rồi. Bây giờ quán có thêm món mới để bắt kịp xu hướng, có sữa tươi trân châu đường đen nữa, có milk foam, trân châu trắng các kiểu con đà điểu luôn. Có thạch phô mai ngon rẻ nữa chứ.
Nói chung rất thích uống ở đây.
Có sdt giao hàng tận nơi luôn.