Trân châu bị cứng, trà sữa chỉ có vị ngọt và mùi nhẹ để ts matcha nhưng lại là mùi thái xanh :(( , topping ko có gì phong phú cũng chỉ là rau câu ko có mùi vị gì hết :(, giảm giá thì uống thử thôi chứ với giá 20-25k thật sự có thể mua trà sữa nhà làm ở nhiều chỗ khác ngon hơn rất nhiều :( thấy qc ở trên facebook rầm rộ hình ảnh bắt mắt cũng rất nôn nóng để thử nhưng cuối cùng lại thất vọng :( mua 2 ly ráng uống cho hết trà sữa chứ trân châu cho nhiều lại cứng ko thể nào ăn được.
Đi ngang qua thấy bảng mua 1 tặng 1 kèm theo hình trà sữa full topping tràn ly nhìn sướng con mắt nên tấp vô mua thử. Ai dè vô mua mới biết là mua 1 tặng 1 chỉ áp dụng đối với trà sữa trân châu???? Để cái bảng vậy như treo đầu dê bán thịt chó. Order 1 ts tt, 1 ts matcha, 2 hồng trà. Đem về mới thấy 1 ts tt, 3 hồng trà??????????????? ngộ nghĩnh nhỉ. Về phần trà sữa thì ngọt vl ngọt, hồng trà uống bth, trân châu dở dở của dở nửa chía nửa sống????. Thử 1 lần cho biết chứ k quay lại
Trà xanh matcha: vị như trà sữa thái xanh quá ngọt và béo
Trà sữa chocolate: giống caramel bị cháy
Hồng trà: giống nước sâm mà dở hơn
Toping khá nhiều, đủ các loại nhưng ko có cái nào ngon
Giá: 25k giảm còn 17k, tiền nào của nấy
Tổng quan: biết trước ko ngon lắm mà ko ngờ "ko ngon" đến mức như vậy. Cả 3 ly đều dưới mức ổn
Ko có ý định đặt lại lần nào nữa.
1) Đơn của mình ghi rõ ràng 2 li không lấy sương sa sương sáo nhưng khi giao 1 li thì toàn sương sa sương sáo ko còn toping nào khác, còn 1 li cũng để sương sa sương sáo.
2) Ko hề full toping như giới thiệu li trà sữa matcha chỉ có mỗi trân châu đen, sương sa, sương sáo với 1 cái bánh flan ngoài ra không còn gì cả ????
3) Để đá vô cái bịch nilong đen thật sự trông rất mất vệ sinh
Do thói quen khi nào nhận hàng bao giờ cũng nhấn trc khi xem hàng nên v lỡ đánh giá shop happy ???? chứ ko hề happy tí nào ????