* VỊ TRÍ : gần khu vực Tạ Uyên giao với Nguyễn Chí Thanh , dễ tìm , gần nhà bạn mình
* KHÔNG GIAN : ở dưới tầng trệt ok , ở trên lầu bình thường , có 2 phòng , hơi tối xíu . Ngồi bệt cũng thoải mái
* THỨC UỐNG : Trà sữa ly nhỏ so với mấy quán trà sữa bây giờ , pha hơi ngọt
* THỨC ĂN : ăn thử các món vặt , combo đồ chiên ăn khá ok , nóng giòn nhưng lên món hơi lâu
* PHỤC VỤ : bình thường , hơi căng với khách
* GIÁ CẢ : khá rẻ , phù hợp với sinh viên học sinh
- Quán này gần nhà mình nên mình hay đến thường xuyên lắm, nhân viên ở đây lúc nào cũng vui vẻ.
- Còn về đồ ăn thức uống ở đây thì khỏi bàn món nào cũng ngon hết á nhất là sò điệp cà ri "nhắc đến thôi đã thèm" ????.
Mình kết nhất Trà sữa Hong Kong, rất ngon, đặc biệt là bánh flan hay pudding gì đấy, hương socola ngon kinh khủng, thơm đậm đà mà còn béo nữa. Giá ổn so với chất lượng!
Trà sữa Hong Kong uống cũng okay, mùi vị rất được, không lỏng lẻo như mấy quán khác. Mình khá thich pudding ở đây, rất đậm đà. Món ăn vặt thì bình thường, không đặc biệt lắm. Nhân viên vui vẻ, thân thiện. sẽ ghé lại để thử thêm những loại khác.
Nhờ mấy bạn khác review khen nhiều lắm nên mình biết chỗ này... Quán không có như mình trông đợi. Món chính ở đây là trà sữa chứ không phải là đồ ăn. Mặc dù có mỗi món đặc biệt là trà sữa Hong Kong thì hôm đó lại không có... Nên mình uống trà sữa không...
À trà sữa thì ok nha. Chời ơi được cái flan trứng siêu ngon. Siêu ngon. Siêu ngon luôn ý. Flan béo mà thơm lừng luôn!
Mì cà ri thì không có gì đặc biệt lắm. Chắc tại mình trông đợi hơi nhiều khi tới quán. Hoành thánh hay cá viên đồ gì thì cũng là đồ đông lạnh thôi. Sợi mì thì cũng là sợi mì tươi giống sợi mì mà các bạn có thể tìm được ở bất cứ xe hủ tíu gõ nào. Nước nêm bình thường, chẳng ra vị cà ri. Nhưng mà món này không ngon nhưng mà cũng không có dở. Nói chung ăn được...
Khu Q.5 ở xa nhà mình nhưng do thèm quá nên mò ra đây ^^.Trà sữa đậm đặc, ngọt vừa, có flan socola cực ngon lun, trướcaây ống ở nhiều chỗ khác mà chỉ kết mỗi flan socola ở đây thôi. Món ăn vặt bình thường, hầu hết là sản phẩm đông lạnh, gọi vài món nhâm nhi với trà sữa cũng thú vị lém.
trasuahongkong
Trà sữa Yum Yum gần nhà nhưng không có để ý cho lắm - nay chạy ngang qua thấy nên táp vô - trà sữa đây cũng đa dạng và cũng có nhiều món ăn , xem hồi gọi ly cookies nhưng nhân viên nói hết đành kêu ly trà sữa trà xanh thêm thạch gì đó trà xanh lun - khi uống ở đây chỉ có một phòng , trước khi lên phải cởi giày dép để vô tủ - phòng thì hơi chật và ồn nhưng máy lạnh thổi phà phà - ngồi trên cái nệm nhưng bàn không khớp hơi cao tí - vô ngồi thì có chị mang trà đá ra sau hồi nước cũng được mang lên - trà đá đây rất đắng và thơm , trà sữa trà xanh béo béo , hạt trà xanh ăn giòn giòn nhỏ li ti - nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện - khi tính tiền xong ra là chú gửi xe đã dắt sẵn xe . Giá cũng tạm tạm và chắc sẽ quay lại ????
Quán này ngoài món cari ngon ngon hơi bị nổi tiếng kiểu thái thì trà sữa đa dạng các topping cũng được lắm luôn.Uống béo mà không ngán,cũng không pha chế quá ngọt gắt
đồ uống ở đây cũng tạm được. nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn. đồ uống được dọn lên rất nhanh. không gian quán rộng rãi, mát mẻ, yên tĩnh. được gửi xe miễn phí.