Quán cực kì sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát nhé. Mình gọi TS bánh flan, ts ngon thơm, bánh flan (thật ra là pudding) ngon thật sự. Bỏ 42k cho 1 ly ntn thì ko tiếc chút nào. Có điều mấy bạn nhân viên nên tập trung hơn, lúc mình order thì mấy bạn đang nói chuyện với nhau, mình phải nhắc lại thêm lần nữa.
Không biết lần này là lần thứ mấy mình đến đây để làm việc nhóm.
Lúc trước khi đi, liếc sơ qua điểm thấy thấp quá cũng lo nhưng đi rồi mới thấy tức nên lần này phải lên kéo điểm cho quán!
Tụi mình đi thực tập gần đây, cách vài bước chân, nhưng chỗ tt bé quá nên sang đây để họp hành bàn bạc các thứ.
⭐️ Không gian:
Quán có 1 bàn dài ngồi đủ 14 người luôn :(( (mà bth các quán khác tầm 10 người là cùng) nên đã là điểm cộng rất to rồi.
Chưa kể quán rất là vắng, có tầng trệt với tầng 1 thì tụi mình xin lên tầng 1 ngồi là bao tầng lun (mấy ngày liền)
⭐️ Nhân viên:
Nhân viên cũng rất nice, hôm nay mình đi có 1 bạn thực tập cực kì dễ thương @@ nhìn b là đủ biết quán train b như nào mới được như v
⭐️ Nhà vệ sinh:
Còn nhà vệ sinh thì lại thêm điểm cộng to khác nữa. Nhà vệ sinh có 2 sáp thơm nên ko có mùi, khăn giấy đủ đầy, sạch sẽ. Bên ngoài lavabo có xà bông rửa tay.
Chỉ có mỗi cầu thang quá dốc thui như dựng đứng nên hơi nguy hỉm :(
Ngày 16/1/2018 và ngày 17/1/2018 2 đứa bạn em là con trai có làm mất thẻ xe. Nhưng em và bạn em là con gái không làm mất thẻ xe và cũng kh liên quan gì đến vụ việc này. Nhưng chú bảo vệ lại nói chuyện như kiểu đổ thừa cho em và nhỏ bạn của em làm mất hoặc giấu đi. Theo mọi người nghĩ nếu em giấu thẻ xe thì việc gì em phải bỏ học thêm để kiếm phụ nó. Và em giữ thẻ xe để làm gì? Em giữ để cúng hay ăn hả mọi ng @@ Thật sự thì em rất bực bội vấn đề này. Em mong quản lý có thể xem xét lại cách hành xử của bác bảo vệ. Em xin chân thành cảm ơn
Gửi 2 bạn nữ xinh đẹp có tên Foodyuser_457a4376 và Yune,
2 bạn biết không hôm nay mình vừa uống trà sữa gạo xong đấy, ngon lắm và còn nh thứ đang có tâm trạng chuẩn bị review cho quán thì bất ngờ lên foody mới phát hiện được trong số những cmt thẵng thắn mang tính xây dựng, góp ý, có 2 cmt thật sự mình không biết nói sao về ý thức người dùng cũng như là trách nhiệm lời nói của người tiêu dùng Việt Nam ta ngày nay là nằm ở đâu.
2 bạn ah, ai ngu lắm thì mới tin vộ mấy lời cmt của các bạn, các bạn biết tại sao không vì mình thấy thông tin tài khoản 2 bạn tạo ra như thể để chửi nv Hoa Hướng Dương vậy (xin lỗi vì dùng từ chửi)chỉ cmt mỗi hoa hướng dương (wow), thật sự các bạn không dám sử dụng 1 tài khoản nào đáng tin hơn để cmt sao hay chỉ dám lấy tkhoan ảo này cmt, hay do mấy bạn không sử dụng fb giữa 58.000.000 người dùng facebook Việt Nam (nực cười quá).
À còn về bạn Foodyuser_457a4376 ơi mình nói này khuôn mặt như đưa đám ma là giống trong hình bạn nói hả? hay sao có thể có live stream hay camera giấu kín cho mọi người thấy không?. Bạn chụp 1 tấm hình mà bạn thu ngân đang không tiếp khách và lúc đó đang làm việc trên máy tính (tập trung nghiêm túc) để nói về thái độ phục vụ sao? NGU MỚI TIN À NGHEN.
Nói tóm lại theo cá nhân mình thấy Foody đang là 1 trang review đồ ăn và chưa có độ tin cậy cao về thông tin người dùng cũng như chưa có quy định người dùng phải có đầy đủ thông tin. hình ảnh và yêu cầu chụp hóa đơn cụ thể ngày giờ ra sao (đây là trách nhiệm của chăm sóc khách hàng bên Foody) để cmt hay góp ý, nên chúng ta nên biết trách nhiệm và tính cụ thể trong mỗi cmt, vì mình tin các bạn biết những cmt, những đóng góp của các bạn luôn được quan tâm bởi những cửa hàng có liên hệ với Foody và có thễ ảnh hưởng tới người khác.
Lướt sơ bình luận thì thấy ai cũng phần nàn về việc thái độ của bạn thu ngân, sao chưa thấy bên phía cửa hàng có động thái gì đối với bạn mà để bạn vẫn tiếp tục cái khuôn mặt đưa đám ma đi làm cái ngành dịch vụ này?
Trà sữa ổn giá ổn nhưng với thái độ nhân viên như vậy thì cũng không ai muốn quay lại ????????
Mong bạn khắc phục nếu không thì cả đời bạn cũng không khá lên nổi
Thân!
Chất lượng trà sữa kém. Mk kêu 2 ly ts một là ts trân châu đen vs là ts socola trân châu đen. Cả 2 ly đều nhạt,loãng,trân châu k có tí vị j cả.
Mong quán cải thiện chất lượng nhé
Mình rất hay uống ở đây ca tối làm việc rất ok. Nhưng nhân viên ca chiều thì cũng tới 6,7 người, tiệm vắng hoe mà làm việc chậm chạp, đặc biệt thu ngân lườm nguýt khách hàng thái độ kinh khủng như bị ai làm gì vậy. Hơn nữa mình vào cũng phải gọi 2,3 lần mới đến máy để chọn nước, chọn nước xong cũng ko đọc lại cho khách check.
Ts hhd là ts mà đầu tiên m uống và tâm đắc nhất. Nhưng bây h khác hoàn toàn, thất vọng về chất lượng trà sữa: nhạt, loãng, dở...mình chưa thấy chỗ nào bán ts ly 50% đá mà cho ít ts lại, ly cũng k đc đầy như ở đây. Hnay m đặt 4 ly
- ts hoa hướng dương
- ts mật ong
- ts trân châu
- ts gạo
Chắc chắn k quay lại. Hỏi sao bây h ngta ko ú hoa hướng dương nữa là cũng có lí do.