Quán này không biết có cùng hệ thống với Royal và Heekcaa fake hàng xóm trên đường Tân Lập ko nữa.
Sữa uống như nước đường, trân châu loại rẻ tiền, nấu nhão ngoài trong chưa chín, đường đen??? chắc là nước đường cát pha màu, đá bỏ đầy ly, đến nơi còn 80% đá.
Uống rất tệ. Trên facebook quán nói nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản là điêu rồi.
Thả nhẹ 1* cho sự xạo sự.
NGON. Hôm qua mình có đặt 19 ly ở quán, bao gồm 15 ly trà sữa trân châu trắng, đen, hoàng kim, matcha Và 4 ly nước ép cho các bạn cùng công ty
Trà sữa ở đây thơm, béo, trân châu rất ngon.
Matcha ở quán nguyên chất thơm, không giống như chỗ khác chỉ dùng trà thái xanh nên có mùi khó uống
Một điều thích nữa là nước ép ngon, thơm, đặc biệt là nguyên chất. Một vài chỗ khác thì người ta hay dùng đồ tạo mùi
Tóm lại : Quán pha ngon, các bạn mình đều khen nha. Sẽ quay lại ủng hộ quán nhiều lần hơn nữa