Quán vẫn trong tuần lễ khai trương nên khách bị đông, vị trí dễ tìm ngay mặt hồ. Để xe dưới hầm có bảo vệ, các anh nhiệt tình dắt hộ xe cho luôn nhé. Không gian ngoài tầng 1 ngồi bàn rồi bệt bên trong thì có thể tự tin ấn thang máy lên tầng 8 để ngắm toàn cảnh view hồ đẹp lồng lộn nha các mẹ. Thích cái cảm giác ngồi thảnh thơi nghe list nhạc yêu thích, mà thấy cả khu có vẻ sẽ phục vụ nhạc sống nữa cơ đấy.
Menu đồ đa dạng từ nóng cho mùa đông, rồi hoa quả rồi không thể thiếu kem phô mai trà sữa rồi. Mình thích vị matcha thanh thanh, olong sakura thơm tho, rồi cake cream phân 2 tầng ngộ ngộ. Kem cheesse khá đặc, nhiều topping nữa.
Nhân viên ngoan, giá tầm tầm nên các bạn sinh viên có vẻ sẽ thích nhiều.
Đồ uống ở đây cũng khá bình thường, không khiến mình xuýt xoa lắm, giá hơi đắt, nhưng điểm cộng là địa điểm view đẹp, có bán cơm, gà rán, nhân viên khá thân thiện.
Mình mới chỉ uống ở đây 2 lần, k biết do có nhiều đá hay ntn nhưng mình thấy hơi nhạt.
Mình thích uống trà xoài kem chesee từ đầu của Royaltea và từ trước giờ cũng luôn chỉ uống dòng này, quán mới mở 71 Chùa Láng, mặt tiền rộng, chỗ để xe dưới tầng 1 thoải mái ( chú bảo vệ vui tính).
Chất lượng: trà xoài thơm, đậm vị, kem ngậy nhưng không bị ngấy. Bạn mình gọi trà uống cũng rất thơm.
Quán có tầng 1 và tầng 8, tầng 8 view siêu đẹp, không gian lịch sự.
Giá thì hơi cao.
Chất lượng tốt
Sẽ quay lại nhiều.
Mỗi lần ghé đây lại gọi một vị khác nhau, căn bản là gọi vị nào cũng chỉ thấy ở mức tạm được, không đủ xuất sắc khiến mình muốn đeo bám lâu dài.
Lần này là Trà dưa hấu kem cheese, cũng không có gì quá ấn tượng.
Trà thơm và đúng vị, kem cheese tạm ổn, hơi loãng, không đặc cũng không quá ngậy. Được cái màu đẹp nên hợp để sống ảo.
Vị trí và Không gian quán thì xứng đáng điểm tuyệt đối luôn, vị trí ở con phố Chùa Láng, ngay gần mấy trường ĐH liền, không gian thì ở đây có tầng 1 và tầng 8, tầng 1 ngay sát quầy cũng ổn, nhưng mà các bạn nhân viên toàn recommend khách lên tầng 8. bởi vì TẦNG 8 SIÊU XINH. Rộng rãi và thoải mái cực kì, view ra hồ đẹp, bài trí sắp xếp bàn cũng hợp lý, có cả chỗ để loa đài các kiểu, nói chung là ưng ơi là ưnggg.
Hôm đó là ngày cuối cùng của dịp giảm giá khai trương của hefkcha, bọn mình mới đi làm về tạt qua quán lúc giờ tan tầm, nghĩ là cũng sẽ đông nhưng vào phát order được luôn khỏi bị xếp hàng như những lần đi mua trà sữa khai trương khác. Không gian quá đồ sộ ở Chùa Láng, nó bành trướng hơn cả Yu Tang nữa ? hầm để xe rộng rãi và sảnh order như sảnh khách sạn vậy. Dù mới chỉ tận mắt chứng kiến khu vực phía dưới chứ chưa lên tầng nhưng nhìn ảnh không gian của quán chụp thì không thể không cho 10đ không gian. Đầu tư nhiều hơn rất nhiều so với mặt bằng chung các quán trà sữa khác. Không may mắn cốc socola hefkcha oreo của bạn mình nắp k chặt nên bị trào ra ngoài 1 chút còn cốc socola hefkcha cheese của mình thì không sao :)) trân châu trắng được cho khá nhiều, chất lượng nói chung là cũng ok kem cheese ngon.
Công cuộc khám phá các vị trà ngon của mình lần này dừng chân tại Hefkcha. Vị trí của quán khá đẹp, ngay giữa ngã tư nên rất dễ kiếm.
Quán có 2 tầng và không gian ngồi vỉa hè khá dễ chịu.
Mình ko thích trà sữa nên lúc nào cũng chọn vị hoa quả, mình thử vị trà Ô Long Cam Vàng Dâu Tây và bạn mình gọi trà Ô Long Kem Cheese.
Trà hoa quả nhìn chung vị dễ uống nhưng vẫn na ná các thương hiệu khác nên chưa có ấn tượng lắm.
Kem cheese của quán thì ngon như lời đồn, rất đặc và mềm mịn. Uống kèm vị trà ô long thanh thanh rất vừa miệng.
Nhân viên cũng nhiệt tình và đáng yêu nữa. Sẽ quay lại đây nếu một ngày nổi hứng thèm kem cheese ?
Quán mới mở ở phố chùa láng. Khá dễ tìm, ngay gần khu ngoại giao, ngoại thương. Điều đặc biệt là view từ tầng 8 nhìn ra hồ vừa thoáng vừa sáng sủa. Quán có đủ các loại bàn thích hợp cho các bạn họp nhóm, cũng có cả bàn đơn cho những bạn đủ riêng tư để ko bị làm phiền. Menu ở đây khá đa dạng. Mình oder trà dưa gang kem cheese, trân châu trắng dai giòn ngon. Trà thì hơi đặc, kem cheese sánh, mịn. Nhân viên phục vụ ổn, có chỗ để xe dưới hầm.
Mùng 5 tết tìm trả sữa chả thấy quán nào mở . Bọn mình tìm mãi mới thấy 1 quán
Quán này mình chưa uống bao giờ
Bọn mình 3 người gọi
- 1 trà sữa hefkcha kemcheese
- 1 hồng trà hèkcha kemcheese
- 1 socola hefkcha cheese
Không gian đẹp . Có tầng 1 và tầng 8. Nhân viên nhiệt tình , đồ uống làm nhanh , mỗi tội có 1 cốc quên cho đá. Phản ảnh với nhận viên chưa đầy 1 phút sau đã có đá ?.
Kem cheese ngon , đồ uống cũng ngon . Giá thành tạm ổn
Có thang máy cho khách đi lên tầng 8
Mình sẽ quay lại và ủng hộ quán ?
1. Vị trí quán dễ bị cây che khuất. Quán có 2 tầng, tầng 1 và 1 tầng ở trên cao. Và mình rất thích khu trên cao này vì có view đẹp, thậm chí còn bày cả đàn để khách thích có thể lên chơi. Về decor thì cũng không có gì quá nổi bật để nhắc tới.
2. Mình gọi các đồ:
Trà sữa Hefkcha kem cheese 45k: vị trà bình thường, kem cheese thì vừa mức 7 - 8 điểm. Không bị quá lỏng, cũng có vị mặn mặn ngậy ngậy.
Trân châu đen 6k ăn rất thích vì dai vừa phải.
Ô long trà hoa hồng kem cheese 47k: uống vị này hơi lợ lợ nên mình không thích lắm, cũng không có mùi gì đặc biệt.
Bắp rang bơ 20k: thật sự bắp rang ở đây phải đáng điểm 9 - 10. Vì vị phomai hoà với vị ngọt của bắp rang ăn cực ngon và lại còn lại nữa.
Mình đi 2 người hết 124k. Mình thích view ở đây cũng như bắp rang nên thấy mức giá này ổn. Nhân viên cũng rất thân thiện và vui vẻ nên mình nghĩ mình sẽ quay lại đây.
Có thể nói đây là quán trà sữa view đẹp nhất Hà Nội rồi! Quán ở tầng 1 và tầng 8, không gian rất rộng rãi, đặc biệt tầng 8 view nhìn ra hồ quan hệ siêu cmn đẹp luôn! T_T
Về đồ uống thì nói chung là ổn, giá so với trà sữa thì đúng là hơi cao nhưng mà ngồi view như này uống trà thì thấy là quá rẻ! Đi đông đông tí ngồi tám hay đi một mình ngồi deep đều sướng!
Nhân viên thân thiện!
Quán mới mở chình ình ngay ở mặt hồ Chùa Láng. Mặt tiền rộng khá sang chảnh còn có view tầng 8 nhìn thấy mặt hồ Chùa Láng. Trên tầng 8 khá rộng ngồi nhóm đông cũng thỏa mái luôn. Còn nhìn thấy khu hát live không biết là có vào thứ mấy. Trên tầng 8 khá rộng, yên tĩnh sáng sủa ngồi học ôn thi cũng chuẩn luôn.
Quá nhiều quán trà sữa mọc lên rồi giờ không quan trọng là nhượng quyền chính thống hay gì nữa mà cứ đâu gần mà chất lượng ổn thì vẫn cứ đông thôi. Ở đây cũng đủ các dòng trà truyền thống, trà hoa quả,... kem cheese nhìn ban đầu có vẻ hơi lỏng nhưng đến khu dùng ống hút múc lên thì cũng khá ổn. Khá ngậy, thơm, rõ vị cheese và không quá ngọt.
Trà hoa quả nhiệt đới theo mùa khá nhiều loại quả theo mùa, là dòng trà lạnh, cũng khá thơm không bị quá ngọt khi mình đã gọi không đường. Trà xoài kem cheese vs dưa vàng kem cheese không có điểm gì chê cả. Thấy không ổn nhất có vẻ là cake cream nó không được đẹp mắt lắm và có vẻ hơi loãng.
Quán mới mở địa điểm cực đẹp ở ngay gần trường ngoại thương với ngoại giao. Khu này thì nhiều đồ ăn uống các thứ r và lại nhiều sinh viên nữa. Quán nằm ở toà nhà cao tầng, riêng tầng 1 với 8 là của riêng quán luôn. Trên tầng 8 có view cực kì đẹp mng ạ, rộng rãi đủ cho nh ng ngồi luôn. View hồ luôn ấy. Đồ uống thì ngon ơi là ngon, kem cheese khá đẫm vị và độ sánh vừa đủ. Các loại trà cx khá là thơm, mình uống trà xoài ngon nhắm lun
- Vị trí: Quán ngay gần Ngoại giao với Ngoại thương, dễ tìm vì to đùng, ngày xưa chỗ này là trung tâm Anh Ngữ RES thì phải.
- Không gian: Quán có tầng 1 (thực ra là 2 :v) và tầng 8. Tầng 2 là chỗ order, cũng có khá nhiều bàn ghế nhưng điểm đặc biệt là trên tầng 8. Đi cầu thang để lên nè. Trên tầng 8 vừa thoáng mát lại có view ra hồ Quan Hệ siêu xịn. Trang trí khá hay ho và thích mắt, điều hòa được bật mát mẻ siêu siêu thích. Có hẳn một quầy nhỏ nhỏ để loa đài, chắc để hát hò gì đấy? Wifi miễn phí nhưng hơi đểu :v
- Phục vụ: Hai bạn phục vụ đều nhiệt tình vừa đủ, nhưng không cười nhiều cho lắm.
- Chất lượng: Bọn mình gọi mấy loại khác nhau, có cả trà hoa quả lẫn trà kem cheese. Phần của mình là trà kem cheese nên chỉ nhận xét về cái này thôi. Kem cheese hơi loãng, không có gì ấn tượng lắm. Trà bên dưới không chát, nhưng không dậy mùi thơm lắm, hoặc đã bị mùi kem cheese át hết rồi. Mix cả hai loại vào thì không khác gì trà sữa thông thường nữa.
- Giá cả: Không rẻ lắm so với chất lượng, nhưng so về cả không gian. phục vụ lẫn bao bì cốc xinh đẹp thì tạm chấp nhận ~
Không gian quán rất rộng, tầng 1 có bàn ghế ngồi và cả chỗ ngồi bệt quán trang trí rất đẹp, tuy nhiên hơi tối, tầng 9 nhìn view hồ rất đẹp còn có cả dàn karaoke.
Mình và bạn gọi Olong trà đào cream cheese thêm trân châu đen và Trà xoài bông tuyết kem cheese thêm trân châu trắng
Olong đào rất ngon, ngọt và thơm, kem cheese siêu dày, tuy nhiên trân châu đen ko có gì ấn tượng lắm.
Xoài bông tuyết thì là đá xay, vị của xoài ko đc đậm lắm, trân châu trắng thì ít quá ?. Lúc đầu nhân viên quên mất trân châu trắng của mình (có lẽ do quán lúc đấy đang đông) nhg sự cố đã đc khắc phục.
Đặt có trân châu đen, vỏ ghi trân châu đen tiền cầm mà làm ko có tâm gì cả, quên luôn cả trân châu. Kb mắt để đi đâu? Cứ tưởng của heekca, quả logo nhái ko khác gì trug quốc fake hàng hiệu!
View đẹp nhưng rât tiếc mình sẽ chia tay nhau từ đây. Kỉ niệm lần thứ hai đi uống helfka về cả lũ đau bụng. Đấy là chưa tính việc nhân viên toàn quên hỏi khách cứ auto đẩy cho khách 100 đường 100 đá ngọt lừ :((
Quán rất dễ tìm ngay gần trường đại học ngoại thương,nhân viên và bảo vệ ở quán rất nhiệt tình.
•Quán có 2 tầng là tầng 1 và tầng 8.Tầng 1 quán to và rộng,đặc biệt là ở tầng 1 có cả chỗ ngồi và chỗ bệt cho mọi người lựa chọn nhé! Còn Tầng 8 cũng to và rất rộng,cũng có cả bệt và ngồi nhưng hơn hết mình thấy view ở Tầng 8 phải nói là nhìn thẳng ra hồ luôn,chụp ảnh thì phải nói là lung linh luôn
•Đồ uống ở quán rất ngon,vị mình uống là socola cake cream uống rất đậm vị socola,cake cream thì được tráng một lớp mỏng trong cốc uống cùng socola siêu ngon,trân trâu mềm và dẻo
•Quán vẫn đang trong trương trình khai trương giảm 30% nên giá rất ưa là hạt rẻ luôn
Thật sự thì Chùa Láng cũng chẳng kém cạnh bất cứ thiên đường trà sữa nào cả với nào là Dingtea, Bobabop, Toco,.... Thấy căng biển coming soon từ lâu lâu hôm nay vào thử vì mới mở chắc từ hôm qua gì đó. Ấn tượng đầu tiên đúng là view chỗ đó rất đẹp, bao năm ở khu Chùa Láng chưa bao giờ nghĩ chỗ đó sẽ thành quán trà sữa. Trang trí đẹp, chuẩn check-in chanh sả khỏi bàn.
Sang chất lượng thì với giá tiền như thế mình nghĩ mình sẽ chọn Dingtea hay Chago có lẽ tốt hơn. Về size cốc, nhỏ, chỉ có 1 size cho trà sữa thôi tương đương sz M của Dingtea, topping mình có thử trân châu đen vì mình rất thích loại này. Chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng giá topping ở đây khá chát, 10k trở lên. Mình gọi đồ mang về, 2 cái ông hút đặt trong bao khá đẹp nhưng quá bé để hút đc cái đống trân châu lên cho mượt, trân châu tắc như hình mãi mới hút lên được, dính nhẹp nhẹp vào ống màu trắng. Có lẽ ống màu đen sẽ tốt hơn. Về vị trà, mình và bạn mình có gọi 2 Trà sữa Hefkcha. Mình có gọi không đường, 50% đá, bạn mình 100% đường và 50% đá. Mình thích không đường nên cũng thấy bình thường, hơi ngọt hơn so với không đường ở những chỗ khác. Của bạn mình thì ôi, 100% đường mà nhạt nhẽo chẳng khác của mình mấy, còn nhạt hơn. Không có chuyện nhầm % đường đâu nhé vì trên cốc còn dán tem ghi rõ lượng đường đá order mà. Lần đầu thử chắc cũng lần cuối. Có thể những loại trà khác sẽ ngon nhưng nhìn ngoại hình mất cảm tình quá, Nguyên cái tắc tắc ống hút r dính bết trân châu vào cái ống trắng đã thấy không ổn rồi.
Thái độ nhân viên thì ok, các bạn khá thân thiện, vớt vát được phần nào
- Đồ uống: Menu ở đây chuyên cream chesse cho các tín đồ. Mình gọi 1 hồng trà và 1 trà sữa cream cheese thấy bình thường. Vị trà không có gì đặc biệt, không ngậy (chắc hơi ít sữa). Cá nhân mình không thích ngọt quá nhưng cả 2 loại đều gọi 50% đá mà vẫn thấy hơi nhạt, nếu gọi 100% chắc nhạt tếch.
- Vị trí: ở ngay sát Đại học Ngoại thương nên khá dễ tìm. Mình đi qua thấy có khuyến mại đồng giá 35k nên vào luôn.
- Không gian: thấy bảo có tầng 8 view đẹp nhưng hôm mình đi lạnh nên không lên nhưng không gian bên trong cũng ổn. Chỗ để xe hơi chật.
- Nhân viên: Nhiệt tình.
Mình order 2 cốc Trà xoài bông tuyết kem cheese và Trà xanh hefkcha kem cheese
Cả hai cốc đều uống rất chán, may mà mua đúng đợt mua cốc t2 với giá 1k.
Trà xoài bông tuyết nghe tên mình tưởng sẽ là một loại đá xay hoá ra không phải. Uống vào thấy chẳng có gì đặc sắc hết và chỉ được hai ngụm là đã thấy ngán rồi. Và kem cheese cho vào đây ko biết có phải do ít quá hay ko mà mình chẳng thấy có vị kem cheese gì hết.
Còn trà xanh kem cheese thì cũng nhạt nhẽo. Trà xanh bị đắng quá, kem cheese cũng chẳng rõ vị. Haiz!
Nch là đồ uống ở đây sau khi thử hai loại mình kết luận là chán. Giá thì ôi chát thôi rồi. Mua xong mà hối hận quá :(
• Quán ở tầng 1 và tầng 8 toà nhà 71 Chùa Láng. Tầng 8 view đẹp, bày trí sáng, thoáng mắt ?.
• Giá chát ( > 40k)
• Hôm nay mình uống trà sữa hefkcha + trân châu đen (45k), đậm vị trà, ít vị sữa.
• Nhân viên nam thái độ tốt ?.
Nhưng nhân viên nữ thì mình không có c tình lắm ?. Mình order xong có ra nhắc là chuyển đồ lên tầng 8 hộ mình luôn thì bạn nhân viên nữ lúc này đang nghe điện thoại của bạn và bảo mình chờ, ok, không sao, mình chờ (bạn nam đang pha chế ạ). Nhưng nghe xong thì bạn lôi dưa gang ra gọt và bơ mình luôn ?, thật sự buồn. Mong quán training nhân viên kĩ hơn vì mình hay gặp tình huống bị bơ và bị quên đồ nên mình hay bực mình khoản này lắm ?.
Vị trí: khá đẹp, to. Quán cạnh thịt xiên hoàng đức nữa. Quán có 2 tầng nhưg k liền nhau tầng 1 và tầng 8. Thang máy đi lại giữa 2 tầng lại r chậm. Đk cái tầng 8 thì view đẹp nh bàn rộng để chém gió
Nhân viên: cũng bình thg, theo mình thì cũng ko quá thân thiện
Menu: đồ uống cũng giống giống vs các quán trà sữa khác, ko có j qá nổi trội
Chất lượng: đây mới là điều đáng bàn. Mình đi 2 ng gọi 1 cốc trà sữa nhật bản. Bạn mình gọi 1 cốc trà 4 mùa. Cả 2 cốc đều thêm trân châu đen. K hiểu s mình đang bthg, uống cốc tsua nhật bản đó vào đầu óc quay cuồng như kiểu ko tỉnh táo, đau đầu kinh khủng. K hiểu có dùng tsua chất lươngj k tốt k. Mà mình uống các hàng khác thì bthg. Còn cốc bạn mình uống thì lại có 1 cái dây j đó :((
Tóm lại là mình sẽ k quay lại!!!
Trà sữa ngon , kemcheese thì cứ phải gọi là xứng tầm top luôn , view đẹp . Điểm cộng nữa là mới đổi menu có size s và giá cả đã giảm xuống đáng kể .... đây sẽ là nơi ưa thích của tụi tuiii :)
Nv hỏi có thêm topping ko? Mình nói ko. Kết quả trà sữa toàn nước. Mình cứ tưởng trà sữa phải mặc định có trân châu chứ nhỉ. Đồ uống thì nhạt nhẽo. Nhưng điểm cộng là piZZA ngon, tuy hơi đắt, tận 80k lận. Đồ uống cg đắt vc. 40k mà thề k bằng một phần dengtea
Trà ô long nhưng có vị hoa hồng? Vị rất lẫn lộn, rất tệ. Hơn nữa quán có 2 tầng nhưng trên tầng 8 đang cho thuê phòng tổ chức offline mà nhân viên không hề nói trước? Để bọn mình phải đợi thang máy rất lâu mà khi lên thì phòng lại rất ồn, không thể ngồi được.
Quán có 2 tầng , tầng 1 deco đẹp thoáng rộng , tầng 8 thì k còn gì để nói , quá đẹp , từ view lẫn deco bên trong ạ . Hội nhóm tụ tập thì rất thích hợp đấy ạ . Đồ uống thì chất lừ , Quá Ngon , Hôm trước vào uống ts gọi đường 50% vì mình quen uống các hãng khác , thì thấy 50% hơi nhạt , nay noel ghé lại thử gọi 100% đường thì đúng chuẩn và vừa miệng luôn ấy :D
. Tầng 8 còn có dàn hát karaoke Free , tab chọn bài . Thích cực :D
Các bạn nên đi thử nhé !
Chắc cả hà nội không có quán trà sữa nào view đẹp như ở đây , tầng 8 khá yên tĩnh view đẹp , làm việc + học hành đều ok
Đồ uống khá đa dạng . và đặc biệt lại rất ngon và vừa miệng nhé !
Giá cả thì theo mình đánh giá là hợp lí phải chăng
Chưa bao giờ review cho quán nào , nhưng vào đây quá ưng nên phải đăng nhập làm review cho quán :D
Mình sẽ nói về điểm tốt trước: quán khá dễ tìm, rộng rãi và đặc biệt là view tầng 8 rất chi tuyệt vời. T2 là kem cheese khá ngậy, nhưng k hiểu sao 2 lần mình uống thì đều thấy nó có vị mãng cầu. ?????
Tuy nhiên, điểm trừ vô cùng lớn là CHẤT LƯỢNG ĐỒ UỐNG thì RẤT CHÁN. Hnay nhân dịp 33k mình có đi uống lục trà cam vàng và ấn tượng của ngụm đầu tiên là mùi kháng sinh và bột bột @@. Nó làm mình liên tưởng đến oresol. :)))) tiếp nữa là về dưa gang thì thôi rồi. Mình kđ là nó bị HỎNG vì cả màu, mùi và vị đều biến chất. Và từ 11h bạn mình uống cốc dưa gang đấy đến h là 22h30 vẫn đang bị tàu tháo đuổi. Thật là k đáng với SỐ TIỀN QUÁ CHÁT nếu k đc khuyến mãi và kể cả khuyến mãi.
Quán mới mở địa điểm cực đẹp ở ngay gần trường ngoại thương với ngoại giao. Khu này thì nhiều đồ ăn uống các thứ r và lại nhiều sinh viên nữa. Quán nằm ở toà nhà cao tầng, riêng tầng 1 với 8 là của riêng quán luôn. Trên tầng 8 có view cực kì đẹp mng ạ, rộng rãi đủ cho nh ng ngồi luôn. View hồ luôn ấy. Đồ uống thì ngon ơi là ngon, kem cheese khá đẫm vị và độ sánh vừa đủ. Các loại trà cx khá là thơm, mình uống trà xoài ngon nhắm lun.
Quán mặt tiền rộng, dễ tìm. Chỗ gửi xe thoải mái. Không gian quán cũng rộng rãi, nếu đến các bạn hãy đi thang máy lên tầng 8, view nhìn thẳng ra hồ rất đẹp. Chất lượng phục vụ bình thường. Mình và bạn mình đã thử 4 vị: Trà xoài bông tuyết kem cheese, lục trà cam vàng, trà dưa lưới kem cheese và socola kem cheese. Kem cheese thực sự rất ngon, đặc vừa phải, thơm, mịn và ngọt dịu, có vị mặn và béo của phô mai. Ngoại trừ những điểm cộng trên thì mình muốn nói là chất lượng đồ uống RẤT TỆ. Xoài và dưa lưới thì không rõ vị, đặc biệt vị dưa lưới còn có mùi như hoa quả hỏng vậy, uống xong mình đã bị đau bụng. Vị cam thì uống rất giống oresol, đậm mùi hương liệu, không tự nhiên chút nào. Socola thì không có gì đặc sắc. May là mình và bạn mình đã đến vào đợt giảm giá nên cũng đỡ tiếc vì không giảm giá thì giá siêu chát. Nói chung mình không nghĩ rằng mình sẽ đến lần nữa. Các bạn nếu đến thì đừng gọi trà hoa quả. Quá thất vọng!
Lần đầu tiên uống trà sữa mà cảm thấy không ưng ngay từ ngụm đầu tiên. Không phải chưa uống hết mà không cảm nhận được vị trà mà thật sự không có gì đặc biệt. Không kể mình đã đặt một cốc Trà sữa Hefkcha 100% đường và chỉ 50% đá mà vị thì như nước )). (cứ đắn đo là có bị nhầm không)
Thất vọng lắm đấy, vì không gian của quán rất đẹp...thế nào mà chất lượng thì...
Thật sự nếu với giá tiền hnay bỏ ra, thì sau này mình sẽ chọn Dingtea hoặc Toco.
(p/s: chưa kể chân châu "mắc kẹt trong ống, rất mất cảm tình)