Quán nằm ngay trong tòa nhà Thảo Điền Pearl, sát cạnh cổng vào Big C Thảo điền, cũng rất dễ tìm. Quán rộng rãi, view đẹp nè, không gian sang, sáng và đẹp. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình tư vấn. Mình order Matcha Shizoka Cheese, trà Dâu Nam Mỹ Chanh Vàng. Phải nói là lớp kem cheese của Heekcaa cực kì ngon, béo béo mà nhiều vô cùng luôn. Mình nghiện Heekcaa vì lớp kem cheese này luôn đó. Matcha Shizoka thì vị Matcha bình thường thôi. Còn trà Dâu Nam Mỹ Chanh Vàng cũng ổn, vị lạ. Tổng thiệt hại 107k/2 ly .
Mình uống Heekcaa Saigon cũng 2 năm rưỡi hơn rồi nên thấy review nhiều đừng bối rối ???? Chi nhánh cũng nhiều bên nên tiện ở đâu ghé ở đó . Mình có ghé tận đây mấy lần và order Now giao tận nơi cũng có nốt . Trà sữa thì mê kem cheese còn trà trái cây thì healthy đẹp da khỏi bàn , có xác trái cây tươi luôn nha . Mấy bạn nhân viên ở đây cũng dễ thương nên hài lòng lắm . Có dịp mình sẽ ghé lại !!! À Oolong sữa tươi ngon nha , hợp với kem cheese lắm luôn ????
Đúng hơn 2 năm mà vẫn mãi là 1 fan yêu thích Heekcaa Saigon nè . Bên chi nhánh này mình ghé tại quán mấy lần , ưng lắm . Không gian rộng mà còn có chỗ ngồi ngoài trời . Kem cheese vẫn đỉnh và đậm đà miễn chê . Hồi ghé lần này thử món Lục Trà Mùa Hè mới ra với trái cây tươi đầy ắp bên trong ly ???????? fresh miễn chê luôn . Ghé đúng hôm đang có chương trình TV Show gì gặp được người nổi tiếng nữa nè . Gửi xe ngoài bãi của Thảo Điền Pearl 5k/ chiếc nha . Khuyết điểm mỗi cái là WC đi khá xa vào bên trong ????
Qua nhà bạn ở quận 2 chơi nên sẵn order trà sữa heekcaa về uống, hình như kì này order trên baemin thì phải, được giảm giá kha khá, order tổng là 4 ly, mà chồng nhỏ bạn tha đi 1 ly trước nên còn 3 thui nè, 1 trà trái cây, 2 trà sữa, 1 ly có trân châu đường đen, loại không đá ở đây là ly nó bị hụt hẫng vậy luôn nha, các ly nhìn chung uống tạm ổn, hơi bị ngọt, nên giảm lượng đường nha. Trà trái cây của mình nhìn thì ly màu sắc hấp dẫn mà mình thấy hơi nhạt 1 chút. Giao hàng nhanh
Heekcaa thảo điền quận 2
Chi nhánh heekcaa thảo điền không khó kiếm, nếu xác định nằm trong tòa nhà nào thì đi rất nhanh tới, Chi nhánh nhìn hoành tráng nhất của heekcaa , gửi xe ngay trước của luôn, có view ngồi bên ngoài view bên trong mát lạnh. không gian cũng tương đối rộng rãi, hơi bị ít ổ điện, heekcaa hay gặp vấn đề này nhỉ. Đi đông nên không nhớ ai đã order gì ngoài ly của mình thoy haha, mà hôm đó ngày không trà sữa hay gì toàn order trà trái cây hoặc trà tươi cream, ly của mình là hồng trà nam phi cam vàng đó, ly to bự, hương vị cũng fresh, vị trà thơm, ngọt vừa phải, uống cũng khá ưng, mấy ly kia mình không uống, chỉ ké nhẹ miếng cream thấy cũng béo mặn, độ sánh vừa phải.
Brand này mình rất thích ăn lớp cheese machiato phía trên lắm luôn, mặn mặn ăn rất đã ????????????
Không gian rộng rãi, có nhiều bàn cả trong và ngoài, tuy nhiên quán khá vắng vẻ .
Có thể làm việc, học tập được nè ????????????
@t4_eattheworld
Quán tìm khá dễ, ngay trong tòa nhà Thảo Điền Pearl, sát cạnh cổng vào bigC Thảo điền, tòa nhà nằm ngay chân cầu Sài Gòn. Quán rộng, view đẹp nè, không gian thoáng và thoải mái nè.
Mình đam mê món yaourt kem trứng nướng này lắm nên hôm qua có đợt giảm giá now là đặt liền, dù phải tốn thêm 5k gởi xe. Ly size L mà tổng có tốn 20k thôi. Kem trứng nướng nhiều, vàng mịn béo ngon nè. Tuy nhiên, lớp đường đen nướng hơi quá tay nên có vị hơi đắng. Yaourt thì uống ok, khuấy lên mới vừa.
Chưa bao giờ đánh giá tiêu cực cho quán ăn nào dù phục vụ và đồ ăn chán đời đến đâu. Nhưng thực sự quán này làm mình ko chịu nổi nữa. Vì nó TỞM THẬT SỰ
Đặt ship tối hôm 12/8 và đây. Nguyên 1 con bọ hay ruồi hay quái vật gì đấy chết trong cốc trà sữa của mình. Huhu bẩn thỉu tởm ko chịu được vì mình uống gần hết rồi mới “hút” trúng nó. Bảo sao cứ thấy trà đăng đắng. Bây giờ đang cố nôn oẹ ra hết sức. Cảm thấy kinh tởm thật sự và quá thất vọng về vệ sinh ở đây :(((( Thời buổi bệnh dịch, vệ sinh là trên hết mà làm ăn thế này đây :((((( Biết con ruồi này bâu vào bao nhiêu thứ bẩn tởm rồi trước khi mình uống tinh tuý của nó. Oẹ oẹ.
Mình xỉu mất :(((((( huhu bụng mình yếu lắm mình nhiễm trùng ruột mất thôi :(((((
Mình đi siêu thị sẵn tiện ghé uống. Quán to không gian rộng. Thoáng mát. Nhưng có lẽ dịch vừa xong nên quán khá là vắng vẻ. Chỉ có 1 2 bàn có người..nên lúc gọi món mình chọn 3 4 món vẫn ko có. Nên đành kêu đại. Quán vắng lên có nước rất nhanh. Tầm 9h cưa hàng xung quanh đều đóng cửa. Khách cũng ra về gần hết. Nên thật tình nhìn sợ lắm. Quán thì sáng sủa nhưng ko có khách xung quanh thì ảm đạm. Nên đành đi về. Dich ảnh hưởng đên nhiều quá
Có lần mình lượn lờ qua quận 2, đúng lúc đang thèm trà sữa nên thấy quán này ok triển luôn. Quán giữ xe trước cửa, Không gian bên trong thì đúng rộng luôn á. Ngồi học bài hay họp nhóm đều được. Nhân viên nhiệt tình thân thiện nè. Mình goi trà o long cheese: vị trà hâu đắng uống cũng ok, thêm lớp kem cheese ngọt ngọt trung hòa lại thấy ổn lắm, mình mê nhất là kem cheese ở đây, khá ngon. Menu ở đây cũng còn nhiều món ngon, nhưng chi nhánh này thì hơi xa, nhưng lần sau mình sẽ ghé chi nhánh Lê.Văn.Sỹ cho gần.