Mình đặt qua now phần thập cẩm nhưng chỉ lấy vài loại thạch. Sau khi làm xong mới đọc ghi chú, nên nhân viên đã làm lại ly khác cho mình và gọi điện hướng dẫn mình lần sau đặt ntn. Thật sự rất chu đáo và nhiệt tình.
Mình rất thích trân châu khoai môn, dừa, và củ năng ở đây. Uống nhiều chỗ ở SG thì ở đây vẫn là ngon nhất về các loại thạch này.
Hnay mình kêu 1 ts thập cẩm + khoai tây chiên . Ts uống bình thường topping nhiều chỉ không ok ???? cách phục vụ .Tự ý cho mấy người xin tiền ăn vào tự nhiên lấy ăn phần của khách ( vì quán đang có 1 mình ,mình ) Mà nv cũng chả nói gì.
vì đặt đồ ăn trên now thì rấT tiện ích nhưng giá cả lại quá đắt so với những gì nhận được bán một đằng mua một nẻo thì sao chấp nhận được.vẫn trừ tiền của mình mà không có đồ thêm cho mình.vậy là làm ăn lừa đảo rồi.mong app now khắc phục lỗi này tại các quán ăn.nếu không ai còn dám đặt đồ ăn uống kiểu này.mất tiền gấp đôi mà không có thứ mình cần.mình đặt ly đặc biệt.thêm hai phần mochi và hạt dừa.nhưng mua về thì ko có cục mochi nào luôn.mà vẫn trừ của mình những tận 61k.vậy chấp nhận được ko?
Từ lúc đi làm 1 năm nay mình đã bắt đầu uống trà sữa ở đây. Giá rẻ lại ngon, topping đa dạng mà nhiều, chị chủ thân thiện và dễ thương cực, aloo 1 phát là có ngay, uống lâu rồi mà giờ mới feedback được ^^
Sẽ quay lại dài dài.
uống trà sữa ở đây từ lúc sinh viên tới đi làm, từ lúc quán 1 gian thành 2 gian, đường bông sao uống gần hết tiệm trà sữa mà hễ tối cả bọn gặp nhau là y như rằng tới ngay quán này. còn đặt về công ty chỉ cần alô là nắng mưa gì 20p là có. trà sữa ngon rẻ ????. ly đặt biệt topping cực nhiều ăn xong no luôn mà giá thì hạt dẻ. quán có món mới trân châu đường đen thời gian đầu auto bị nghiện. lại có đồ ăn vặt nhâm nhi nữa. quán cóc sạch sẽ không gian rất thoáng Wi-Fi đầy đủ.
Gần công ty nên cả đám order về thử với cũng có khuyến mãi. Uống chút xíu muốn giục luôn nguyên ly, đúng vị trà sữa rẻ tiền, béo béo kiểu khó hiểu gì đâu, ly full thạch mà có 25k, ăn topping muốn ung thư luôn. Nên bỏ tên là Handmade đi chứ topping khác gì mua ngâm sẵn ngoài chợ kim biên đâu.
Mình oder 2 trà sữa đặc biệt size lớn và hai sữa tươi trân châu đường đen, quãng đường chưa đầy 1km mà giao đến nơi sữa tươi trân châu đường đen thành ra thế này!
Được nhỏ bạn thân giới thiệu mình nằn nọc anh người thương chở đến đây và thử. Mới bước vô quán thì niềm nở thôi luôn phục vụ tận tình nhanh lẹ. Cơ mà nếu ngồi lại mình cũng ko biết ngồi đâu ko phải quán nhỏ mà do bàn ở trước hình như bán ốc. Mình mua 1 ly thập cẩm 22k có đủ loại topping hết ăn lạ lắm. Nào là cái cứng cứng của thạch dừa cái nè, rồi thơm thơm của rau câu, bánh flan cơ mà vẫn còn rất nồng mùi trứng gà ~~, nhiều topping dễ sợ luôn í. Cơ mà vị của nó mình không thích lắm mình cực ko thích vị nó cứ sao sao. mà người bán cũng không hỏi mình dùng vị gì ~~