Ban đầu quán chỉ bán thức uống nhưng sau này đã có thêm một tuyệt phẩm: Bánh tráng nướng.
Bánh tráng nướng cực kì nhiều nhân nha mọi người. Đặc biệt có gà, phô mai, xúc xích... chỉ với giá 10k hoặc 15k nếu muốn có phô mai. Khuyến khích mọi người tới đây hãy ăn BÁNH TRÁNG NƯỚNG.
À còn một món nổi tiếng nữa là cacao dừa. Mình thì chưa thử nhưng tụi bạn hay kêu món này lắm (chắc tại ngon thiệt kaka).
Chị chủ siêu dễ thương luôn, quán đối diện cổng D5 nên hay uống khi phải chờ lắm. Mỗi lẫn chán mà tiền không nhiều là qua uống bên Hai Anh em, vừa ngon vừa vừa túi tiền.
Trà sữa trà xanh thơm mùi trà xanh lắm lại beo béo không quá ngọt.
Trà sữa lài thơm mà ngọt thanh nữa, món yêu thích luôn.
Trân châu mềm, dai, trân châu đen hay trắng cũng ngon đều hết trơn á.
Thạch phô mai là siêu phẩm, cực kì ngon luôn thề, phô mai béo mà lại ngọt vừa, cục nào cục nấy to siêu chất lượng luôn.
Quán ruột. ❤️
Trà sữa ở đây thơm, ngon và nhiều ( cái này mình khoái nhất). chủ quán dễ thương, chịu khó chuẩn bị quá trời loại thạch dai dai, giòn giòn ăn vào đã dễ sợ. Quán còn có mấy món bên lề như là bánh tráng nướng, bánh mì nướng...Mình ăn bánh tráng nướng ở đây là no vì đầy ụ, thơm phức, giòn tan trong miệng. Giá cả hợp lí lắm nhe mấy bạn. Tùm gọn lại là PHẢI tới uống thử ăn thử nha các bạn.
Phải nói trà sữa ở đây đúng nghĩa ngon, bổ, rẻ luôn. Nằm ngay cổng trường mình lun. Một ngày uống phải 3 cử mới bớt thèm. Đặc biệt chiều có món bánh tráng nướng siêu cấp ngon lun
Trà sữa ở đây béo, thơm mùi trà và nhiều nữa. Uống hoài hông hết luôn.
Gía cả thì phải chăng. Phục vụ nhanh và okie lắm. Đặc biệt bà chị chủ quán rất dễ thương. Chắc chắc sẽ quay lại lần nữa