Chi nhánh này xa hơn hằn vì đi tít vào khu trong cùng, nhìn địa chỉ tìm muốn hụt hơi nên gọi ship cho nó nhanh. Đồ mang đến hơi bị lem ra ngoài nhìn xấu xí chút.
Trà vẫn thơm nhưng cảm giác không được chất như ngày xưa nữa, uống thấy cũng được thôi. Thử vị mới dừa gì đó hơi chua nên lần sau né thôi. Kem mặn sánh quyện ngon như thuở nào.
Giá thì gọi là tầm trung so với mặt bằng nhưng sẽ là đắt vì chất lượng mình thấy không bằng ngày mới về Hà Nội
Trà sữa gong cha thì là quán có thương hiệu quen thuộc rồi nói chung cũng rất quen thuộc với các bạn giới trẻ
Quán nằm ngay trong khu vực park hill của times city vị trí quán khá thuận lợi chủ yếu là cư dân trong times uống là nhiều
mình hay uống trà sữa trân châu ở đây vẫn thích vị trà truyền thống hơn do trà uống ngọt vừa, trân châu dai giòn sần sật
gia cả tầm 50k một ly ngồi đây
View thẳng ra phía park cua times cũng khá thoáng mát tuy hơi chật
Có dịp sẽ quay lại
Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Times City ????????????????
Cuộc đời này chỉ có môt tình iu duy nhat vơi trà sữa :))
Dao h hay uống tra sưa trân châu đg đen ma ơ gong cha ko có huhu
Thôi thi uông tạm tra sưa kem mặn alisan hoăc grey đều ngon, kem mặn ở gong cha vân luôn la best :)) du bây h co nhiu hang tra sưa ngon ✋✋✋
Trân châu đen dai dai cũng dc phết
Nhưng vẫn mong chơ j đo no mơi la khác biệt hơn cơ
Gia tầm 50k môt côc ạ
Gong cha ở đây bé xíu, ít chỗ ngồi, bí nữa.
Hôm mình đến quán đặt tầm 30 cốc trà sữa. Nhân viên làm ăn chậm chạp, nhầm lẫn lung tung hết cả lên, lúc đưa đồ cho khách còn ko cho check lại nữa nên đơn của mình thiệt hại chắc phải 100k cũng nên. Nhiều cốc size L làm thành size M, thiếu topping. Dù rằng đặt nhiều cơ mà nhầm lẫn quá nhiều như thế khó chấp nhận. Đặc biết ko hài lòng với thái độ của nhân viên, mình đặt nhiều đồ, ngồi đợi lâu mà xin cốc nước cũng ko cho. Chán.
Gong Cha – Time City
Quán nằm ở khu Park Hill trong Time City, đa số khách toàn là cư dân ở đây là chính, hoặc khách mua qua đặt ship Now, Grabfood.
Không gian quán không rộng rãi lắm nhưng được cái sạch sẽ, view đẹp. Nhân viên cũng khá thân thiện (có 1 lần mình đến khá lâu rồi, thấy cũng thái độ với khách, may sao đã khắc phục không chắc cạch mặt luôn).
Đồ uống thì mình vẫn gọi vị truyền thống là trà sữa chân châu đen, vị vẫn khá ổn, chất lượng ngang những quán khác, tuy nhiên hơi nhiều sữa nên bị át mất vị trà.
Mình bị fall in love với kem sữa (milk foam) ở gongcha nặng, hầu như là ngày nào cũng uống, có ngày phải uống 2 cốc, mà mỗi cốc đều là double kem ???????? kem sữa béo béo ngậy ngậy ăn đứt kem ở nhiều nơi khác luôn ý. Mình chủ yếu uống alisan kem sữa với trà xanh kem sữa. Recommend mọi người uống 50 đường 50 đá thôi vì có thêm kem đã ngọt rồi nhé!
Mà mình cũng quý nhân viên gongcha ở times, mình không thích bột matcha rắc trên kem nên mình có nhờ các bạn không bỏ thêm vào, và từ sau lần đấy các bạn nhớ với nhắc nhau lúc làm đồ luôn nên mình không cần nói lại nữa ????
Mình order đồ thì được nhân viên xưng hô, thái độ không thiện cảm chút nào. đồ uống thì bị pha sai nhưng mình cũng ok ko yêu cầu gì thêm. Nói chung là mình sẽ k quay lại cơ sở này của gongcha
Lâu lắm mình mới lại ra gongcha uống. Cảm nhận đầu là giá tăng mạnh quá :)) mình gọi oolong 3j vì có sẵn topping rồi. Thích trân châu đen và pudding nhưng thực sự trà k thấy vị oolong đâu :( có lẽ topping át hết vị r chăng? Cả gọi 30 đường mà vẫn ngọt lừ á. Điểm cộng siêu to khổng lồ là đc giảm 4k khi đem bình cá nhân và nvien dùng bình trong cả quá trình chứ k đổ ra cốc nhựa rồi lại duôn vô bình ???????? lần sau sẽ mang bình miệng rộng hơn để các bạn nv rót topping vô đỡ nhọc :))