Chỗ này mình muốn kiếm chỗ đi chơi dịp cuối tuần thì được bạn suggest cho chỗ này. Ko gian rộng rãi thoáng mát, nhân viên nhiệt tình thân thiên nè. Có chỗ giữ xe free luôn. Quán decor đẹp nè, nhìn thích lắm. Mình gọi trà sữa thiết***uống ngon lắm á, với trà long nhãn táo đỏ nữa. Nhớ giảm đường là uống đỡ ngán nè, chứ uống full đường mình phải chờ đá nó tan ra huhu. Bị cái bàn ghế đây ngồi học bài ko được, bàn thấp ngồi khá khó chịu luôn á.
Chi nhánh này được cái mặt bằng rộng và có hầm giữ xe, vỉa hè cũng rộng lớn thoải mái đỗ xe mua mang về. Cũng thuận lợi cho mình thường xuyên ghé mua mang về.
Ly trà sữa Thiết***đường nâu Latte của mình hôm nay có cảm giác không ngon như mọi khi, pha lạt lẽo làm sao ấy. Không đậm đà như lần trước mình đã mua, thật thất vọng. Vẫn còn nhiều món trà sữa ở đây mình chưa thưởng thức nhưng pha chế ở đây không hấp dẫn mình lắm.
Nhân viên pha chế nhanh lắm, mình không phải đợi lâu.
Bảo vệ rất vui vẻ nhiệt tình trông giữ xe.
Tranh thủ voucher mình đổi điểm nên mua Trà Thổ Nhĩ mật ong ở Gong Cha uống. Thiệt tình mình không phản fan của món Trà Sữa nhưng mỗi lần muốn uống Trà Sữa mình đều chọn thương hiệu này vì chất lượng và an toàn.
Ghé chi nhánh Phan Xích Long khá thoáng, không phải đợi lâu. Bạn nhận đơn hàng khá chu đáo khi hỏi mình dùng loại gì và kiên nhẫn tư vấn cho mình gọi Trà Sữa ra sao vì mình không hay uống trà sữa nên không biết chọn loại phù hợp khẩu vị.
Ly trà sữa uống ngon lắm, vị ngọt thanh không quá gắt. Trân châu đen mềm dai hấp dẫn.
Sẽ tiếp tục ủng hộ.
Trà sữa Gong Cha có lẽ không hợp khẩu vị mình lắm. Mình đã thử uống nhiều món nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy trà sữa ở đây không thơm và đậm vị trà, lượng đường dù luôn chọn thấp nhất nhưng vẫn thấy rất ngọt, đặc biệt là món Mango Yogurt, ngọt đến chóng mặt. Chắc là các món nước ở đây sẽ hợp với những bạn hảo ngọt đường chứ mình thì không, nên thường được mời thì mình uống thôi chứ bây giờ mình thấy có nhiều lựa chọn phù hợp hơn thức uống của Gong Cha.
Do có voucher đổi bên foody nên nay mới quay lại Gongcha.
Mình mua mang về đem qua chổ súp cua Hoa Cúc ăn nên ko có lên lầu. Ở dưới chủ yếu là order vs chổ ngồi đợi cho shipper. À, có 1 bàn 4 ghế sát góc, view cũng ok nhưng ngồi dưới khách ra vào hoài nên mình thấy ko tiện.
Anh order mặc đồ khác, chắc quán lý í, nên mình thấy hơi khớp, kiểu ảnh cũng căng căng ????
Mình gọi món xong lấy voucher ra thì bị ảnh nhắc nhở, lần sau phải lấy voucher ra trước. Nói cũng bình thường thôi, ko lớn tiếng gì***chỉ là vẫn ko cảm xúc và hơi căng tí.
Xong mình còn phải ký tên lên hóa đơn rồi đưa lại cho ảnh. Hừmmm. Hơi phức tạp ????
Trà sữa hơi ngọt, trân châu ok. 50 đá nhưng vẫn full ly lớn. 2 đứa uống xình bụng ( do ăn súp nữa ????)
Best best, từng uống qua nhiều hãng nhưng vẫn thấy gongcha ngon nhất và giá tầm trung nhất, gongcha có nét riêng và điều mình thích nhất là hay giảm giá món mới, kem foam mặn ko ngọt béo hòa chung vs trà đá xay đậm vị cảm giác rất coolfresh nhé????iu iu vs món này có thêm trân châu nhai vui vui
Lần đầu order Gong Cha trên Now. Trời nóng nên hốt luôn 1 em Oolong Long Nhãn Táo Đỏ uống cho mát. Ấn tượng đầu tiên là hơi bị ngọt quá. Dù tên nhãn ghi đường 30% (chỉ có mỗi 1 mức đường này thôi) nhưng mình vẫn thấy nó ngọt kinh khủng @v@ Đang khát mà phải chờ đá tan cho trà nhạt bớt mới uống được huhu. Nhưng bù lại thì trà thực sự ngon và mát, uống xong thoải mái quá trời.
Món mới Matcha Mè Đen Kem Sữa ngon xỉu, 50% đường là uống vừa rồi, nhưng món này siêu béo nên dễ ngán, uống size M là vừa, uống size L ná thở luôn
Trà Sữa Okinawa cũng siêu ngon, trân châu đỉnh thiệt sự, rất tiếc là ko chọn đc mức đường nên hơi ngọt đối với mình
Mango Matcha Latte cũng ngon xiểng niểng luôn, huhu lâu rồi ko uống Gong Cha vì sợ mập, bây h nghỉ dịch ở nhà đặt Gong Cha miết thấy món nào cũng ngon hết á huhu, món này nhờ có vị chua chua của Xoài nên uống đỡ ngán nè, 1 sự khen ngợi cho Gong Cha vì matcha đã tròn và đậm vị hơn xưa rất nhiều, uống nghe mùi rõ rệt thơm ngon chứ ko như lúc trước
Trà Sữa Khoai Môn uống nhiều lần rồi, vì thích mùi khoai môn nên lúc nào cũng order, nhưng ko cảm nhận đc vị trà nhiều lắm
Món cuối là Trà Alisan Xoài, món này hơi thất vọng vì vị nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy, chắc ko order lại món này đâu
Nói chung mùa dịch Gong Cha đã có góp công lớn giúp mình tăng thêm 5kg. Cảm ơn Gong Cha :))
P/s: Lo uống nên chụp lại đc có 2 ly :)) Này mình order mấy lần rồi gom chung viết review chứ hong phải uống 1 ngày nhiêu đó đâu nghen ))
Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, tư vấn tốt.***bảo vệ dắt xe giúp khác :)))
Không gian khá lớn,***cx kín
Điều hoà mở hơi mạnh, nhanh bị lạnh
Gong Cha đã đổi qua dùng ống hút giấy và nắp giấy rồi, rất thân thiện vs môi trường
NHƯNG. ống hút lừa tình*** Nhìn tưởng giấy, ai ngờ nó vẫn là ống nhựa, chỉ là bên ngoài bọc 1 lớp gì đó nhìn giống giấy bìa, sờ khá giống. Mình thử cắn cắn, nhưng nó k hề bị méo mó hay gì.