Lâu lâu lại thèm trà sữa, mà lại thèm đúng buổi tối nên xác định uống xong là đi tập thể dục bù lại nha. Mình gọi 1 ly trà hokkaido thêm thạch dừa, note 70 đường (thiết nghĩ nên note 50 đường thôi, chớ thấy uống 70 đường cũbg còn ngọt lắm, mình chờ đá tan bớt rồi mới uống đc).
Ly trà khá thơm, đậm mùi trà, thạch dừa dai dai, bên này cho topping nhiều nè.
Món này chỉ bán từ 19h thoii nha mn
Ly này giá hơn 50k thì phải, cũng hơi xa xỉ cho 1 ly trà sữa.
Không gian bên này cuzng rộng rãi, được 2 tầng á
Nóng quá nên đặt gong cha về uống, mình gọi trà sữa dâu khoai môn, 2 loại này có vẻ kết hợp hơi miễn cưỡng nhỉ. mình nhớ phần này hơn 45k á. cũng k rẻ đâu, cơ bản mấy loại nước bên gongcha thì có giá tầm 45k trở lên thôi
trà sữa k hợp vs mình lắm, uống thấy k ngon, mình dặn ít ngọt, nên độ ngọt vừa phải thôi, để 100 đường chắc k uống được mất
không gian bên này cũng rộng rãi, có 2 tầng luôn á
nhân viên làm nước khá nhanh nhẹn nè
Mình thèm nên tiện đường ghé mua 1 ly mang về.
Lâu rồi không uống gongcha, hôm nay uống lại vẫn trung thành vs dòng kem sữa.
Mình gọi 1 Trà xanh kem sữa trân châu trắng 70 đường, 70 đá. Ly này giá 57k. Trà khá thơm, kem sữa ngon, mình uống khuấy đều sữa & trà lên để dễ uống hơn. Lớp kem sữa khá ngon đó. Trà cũng thơm, dễ uống. Mình thấy dòng kem sữa bên gongcha là ngon nhất, còn mấy món kia mình k thích lắm.
Không gian bên này có 2 tầng, khá rộng rãi
Nhân viên bên này làm nước cũng nhanh, mình order chờ tầm 10’ là có nước á.
Gongcha chuyển sang ống hút lúa mì, cũng góp phần nhẹ giảm rác thải nhựa.
Chi nhánh bên này đẹp và rộng rãi hơn cơ sở đầu. Có 2 tầng view ngắm đường phố. những loại bạn mình hay uống là Trà sữa olong 3j 3 loại thạch thêm Sương sáo pudding trứng và trân châu. ngoài ra pudding đậu đỏ cũng ngon. Gong cha thì ngon khỏi bàn cãi rồi mà topping mắc không chịu được. Các vị mình thích nhất ở gong cha là trà sữa earl gley, alisan kem sữa và trà sữa trà xanh, topping thì thích trân châu trắng, lâu lâu đổi qua sương sáo và nha đam uống cho mát
Nhân viên thân thiện
Trà sữa gongcha
Địa chỉ 225 nguyễn văn thoại
Đợt này đổi điểm voucher từ foody nên tranh thủ đi mua ngay và luôn thèm quá rồi :)) mình hay ord trà sữa khoai môn size L thêm pudding và trà sữa xoài trân châu đen. 2 món này là best seller trong lòng mình. Nếu đang muốn thử món basic mà ngon chắc chắn k nên bỏ qua 2 món này đâu nha :)) mình mua take away rồi 2-3 tiếng sau mới uống nhưng k bị nhạt vị xíu nào. Nhân viên nhuệt tình thân thiện không gian quán thoáng đãng. Sẽ quay lại vào lần sau
Ghiền nhất ở gong cha các món thuộc dòng dâu và trà xanh. Ở đây làm đều có thể chọn không đường nên khá hợp ý với 1 đứa không hảo ngọt như mình. Latte dâu ở đây thơm, béo béo vị sữa và có chút mùi trà. Ở dưới có 1 lớp sốt dạng siro dâu. Hơi ngọt nhưng nếu hoà cùng ly latte thí rất ngọt. Sinh tố dâu orio thì kiểu dạng đá xay. Cũng có chút siro dâu nhg ít hơn so với latte. Xay cùng với bánh oreo và phủ thêm 1 lớp oreo. Quán còn có tích điểm cho khách. Phục vụ nhanh nhẹn. Dù đông nhg cũng k chờ lâu
Nay được nghỉ vì dịch corona nhưng mà deadline nhiều không xuể. Muốn đi chơi thì phải đem bút viết ra làm bài tập như mình nè )))))
Mình và người yêu thích đi gongcha bên này hơn***vì mình còn học bài và không muốn xô bồ ))) Vẫn như thường lệ tụi mình gọi "trà sữa trà xanh kem sữa" vẫn giá 56k nha
Kem sữa ở đây mặn mặn ngon lắm nè, đặc nữa. Bên***tụi mình uống hơi lỏng. Không gian quán rộng rãi và thoáng mát hơn nhiều so với*** Rất thích hợp cho các bạn cần không gian yên tĩnh nè.
Đồ uống làm nhanh. Các bạn nhân viên thì thân thiện. Chờ khách uống xong là dọn dẹp ngay chứ ko để lâu
Mình mới vừa thử sữa tươi Okinawa của gongcha, phải nói là rất rất ngon luôn, trân châu dai và thấm, ngang ngửa với sữa tươi trân châu đường đen của The Alley nhưng giá lại chỉ có 47k, quá là rẻ và chất lượng luôn ????????????
Đã order là Không đá, note rõ ràng KHÔNG ĐÁ, mà vẫn cố tình làm 1 cốc TRÀN NGẬP ĐÁ, trong khi dạo này mình uống trà sữa hay các loại trà khác ở Gong Cha đều luôn luôn uống chay không bỏ đá bao giờ vì đã lạnh sẵn, tự nhiên bực dễ sợ luôn, bộ mắt để dưới chân làm cảnh hay sao vậy, cố tình chứ vô ý nỗi gì, chữ to lù lù ra đó bộ ko biết đọc hả?
Hôm nay (14/6) mình order 2 ly Gong cha (Nguyễn Văn Thoại): trà sữa caramel (trân châu đen, thạch dừa) và QQ chanh dây trà xanh (như hình bên dưới). Nhưng khi nhận thì ly trà sữa của mình bị thiếu trân châu đen, trong khi nhân viên quán vẫn in bill order và tính tiền thạch đầy đủ cho mình. Kính đề nghị quán kiểm tra lại và có phản hồi sớm cho mình về vấn đề này.